Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lời kể của nạn nhân vụ bắt cóc đòi 3 tỷ đồng

'Tôi thật sự hoảng loạn khi bị trói, bịt mắt. Bị giam hai ngày liền, mỗi lần ăn cơm hay buộc tôi gọi điện về nhà để yêu cầu giao tiền họ mới bỏ bịt mắt. Tôi với Hiền không hề có tình yêu thương gì cả', chị Oanh kể lại.
>> Bắt cóc người yêu tống tiền nhạc mẫu 3 tỷ đồng

Sau khi ra đầu thú tại cơ quan công an, Lục Văn Hiền khai nhận đã ra tay bắt cóc người yêu mình để đòi tiền chuộc 3 tỷ đồng từ "nhạc mẫu". Tuy nhiên, theo nạn nhân thì sự thật không phải như vậy, chính sự hiểu nhầm này đã khiến người yêu của chị từ nước ngoài cứ gọi điện về cật vấn khiến chị không biết giải thích thế nào.

Oanh kể mới quen Hiền vài tháng nay, khi chị theo mẹ cùng gặp gỡ, giao lưu tại câu lạc bộ khiêu vũ Cung văn hóa Lao động TP HCM, tuy nhiên hai người không nói chuyện với nhau nhiều.

Lục Văn Hiền.

Một ngày đầu tháng 2 vừa qua, nhân dịp có người bạn từ nước ngoài về thăm nhà, bà Thanh mẹ của Oanh có tổ chức một buổi tiệc. Trong dịp này Oanh mới biết về Hiền nhiều hơn. Cũng từ đây, qua vài lần Hiền tư vấn cho bà Thanh đầu tư chứng khoán nên được bà tin tưởng.

Hiền cùng với anh trai và bạn lên kế hoạch bắt cóc Oanh, trói, bịt mắt và chở về giam giữ trên một ngọn núi ở Đồng Nai để đòi tiền chuộc 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đạt được mục đích và biết rằng cảnh sát đã vào cuộc, chúng đã thả tự do cho cô gái.

"Tôi không phải là người yêu của Hiền, từ khi họ bắt trói tôi trên xe ô tô ở cầu Sài Gòn tôi thật sự hoảng loạn chỉ biết khóc và kêu cứu. Khi đã được về nhà, chưa ổn định tinh thần tôi đã phải chịu áp lực oan ức khi có thông tin tôi là người yêu của kẻ bắt cóc mình", nạn nhân của vụ bắt cóc giải bày tâm sự.

Chị Oanh cũng cho biết, đêm 17/4 chị được những kẻ bắt cóc thả chị xuống xe giữa quốc lộ 1A. Trong tâm trạng hoảng loạn nhưng chị vẫn cố gắng tự đón xe về nhà.

Tong khi đó, Lục Văn Hiền, Lục Văn Chung và Cao Thịnh, sau những ngày lẩn trốn tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang thì ra công an đầu thú.

Xuân Hoàng

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net