Dùng dao phay chém người để cướp xe
Về Hà Nội học lái ôtô nhưng do ăn chơi, thêm máu mê cờ bạc, không có tiền nên Chiến cầm đồ cả chiếc xe máy đang đi. Không có tiền lấy xe ra, anh ta lên kế hoạch đi cướp xe máy của những người làm nghề xe ôm.
Ngày 29/3/2008, Nguyễn Mạnh Chiến, 21 tuổi, quê ở Tân Yên, Bắc Giang, đem đặt chiếc xe của gia đình lấy 3,5 triệu đồng để chơi lô đề, tại một hiệu cầm đồ trên đường Láng, Hà Nội. Gặp vận rủi, Chiến thua sạch nên nung nấu ý định đi cướp để lấy tiền chuộc xe về. Anh ta đã mua một con dao phay chuôi gỗ giấu trong ba lô đem về chỗ trọ ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Khoảng 20h30 ngày 7/4, Chiến bắt xe bus lang thang ra khu vực Bờ Hồ. Khi tới ngã ba Trần Quang Khải - Trần Nguyên Hãn, thấy ông Đỗ Văn Tuyến, 59 tuổi, chạy xe ôm, quê ở Nam Định đứng đợi khách, hắn liền mon men đến và thuê chở sang Đông Anh. Người lái xe ôm không hề nghi ngờ, chở đi với giá 35.000 đồng.
|
| Chiến tại tòa sáng nay. |
Đến đoạn đê sông Đuống, gần UBND xã Mai Lâm, Đông Anh, Chiến yêu cầu ông Tuyến dừng xe. Sau đó, gã này đã dùng con dao mang theo chém liên tiếp vào đầu nạn nhân, làm vỡ mũ bảo hiểm và bị thương ở má phải. Ông Tuyến vừa bỏ chạy vừa hô hoán, Chiến đuổi theo chém một nhát vào đầu người xe ôm rồi quay lại lấy xe máy tẩu thoát.
Sáng hôm sau, 8/4, Chiến bị bắt khi đem cầm chiếc xe cướp được, trên đường Láng. Ông Tuyến may mắn thoát chết vì được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Nạn nhân bị tổn thương 19% sức khỏe.
Chiến bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội sáng nay về hành vi giết người, cướp tài sản. Cả bố mẹ và người bị hại đều đến tham dự phiên tòa. Ông Tuyến gần hơn 1 năm sau "tai nạn" vẫn tiếp tục nghề chạy xe ôm. Ông bảo, đó là nghề nghiệp kiếm cơm nên không bỏ được nhưng giờ ông chỉ chạy ban ngày và chạy xe cho những người quen. Vết thương khá dài kéo từ cổ lên nửa phần má đã lành lặn.
Tại tòa, bị hại yêu cầu được bồi thường hơn 15 triệu đồng cho chi phí chữa trị. Nhưng từ khi xảy ra vụ án, phía gia đình bị cáo mới "quà cáp" được vỏn vẹn 1 triệu đồng. Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày trước HĐXX, bà cũng thương lượng với gia đình bồi thường cho ông Tuyến, nhưng không được đồng ý.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, ông Tuyến thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Tòa đã tuyên phạt Chiến 12 năm về tội giết người, 3 năm về tội cướp tài sản, tổng hợp 15 năm tù.
Việt Dũng



