Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đốt nhà người khác trả thù

5 giờ sáng, hai ông bà và một cháu nhỏ đang ngon giấc thì bỗng phát hiện cửa nhà mình đang cháy, hai chiếc xe máy để trong nhà đã bén lửa, cửa ngoài bị khóa chặt...

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 14/4 tại nhà bà Nguyễn Thị Kiều (59 tuổi) 169/72/111D/11 đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh (TP HCM).

Trời rạng sáng, bà Kiều bỗng giật mình thức giấc phát hiện ngọn lửa bốc cao liền kêu cứu. Chồng bà Kiều bật dậy thì thấy hai chiếc xe máy trong nhà cũng đang bốc cháy. Cả nhà vội mở cửa thoát ra ngoài nhưng cửa đã bị buộc chặt.

Hai vợ chồng bà Kiều bèn tìm cách chữa lửa và gọi điện đến công an phường cầu cứu. Khi lực lượng này đến hiện trường mở dây buộc cửa ngoài và dập lửa thì vợ chồng bà Kiều và một cháu bé 3 tuổi mới được cứu thoát. Bà kiều và cháu bé phải vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, cảnh sát thu 2 dây điện buộc cửa, chai nhựa đựng dầu hôi, 2 tấm chăn bị cháy. Theo nhận định, có thể đây là vụ đốt nhà người khác để giết người, trả thù cá nhân nên. Hiện, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang truy xét làm rõ vụ việc.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net