Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị ức hiếp, học sinh đâm chết bạn

Vì thường xuyên bị một học sinh khác ức hiếp, đánh đập, Tiền giấu sẵn một con dao trong người để 'tự vệ', và trong lúc không chịu đựng được đã cầm dao đâm chết bạn cùng lớp.

Trương Mạnh Tiền (15 tuổi) cùng Lê Thanh Tùng cùng học chung lớp 9 tại Củ Chi (TP HCM). Tùng thường hay gây chuyện và dùng tay chân đánh vào người, vào mặt Tiền do vậy, Tiền mua một con dao thủ sẵn trong người với ý định nếu cần sẽ "cảnh cáo" đối thủ.

Tuổi 15, Tiền phải đến trước vành móng ngựa.

Sáng 6/11/2008, trong khi Tiền đang ngồi chơi với các bạn trong lớp thì Tùng lại đi đến, dùng tay đánh vào mặt Tiền rồi bỏ đi.

Bị đánh đau, Tiền liền đi vào lớp lấy dao trong cặp bỏ vào túi quần rồi chờ cậu kia trở lại. Khi Tùng đi đến, bất ngờ bị Tiền rút dao đâm một nhát vào lưng. Đâm xong, Tiền bỏ chạy lên phía phòng ban giám hiệu, Tùng đuổi theo một đoạn thì gục xuống, sau đó chết tại bệnh viện.

Hôm nay, Tòa án TP HCM tuyên án 5 năm tù đối với Trương Mạnh Tiền về tội "giết người".

Cẩm Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net