Xác đàn ông trong thùng xốp ven đường
Hai người đàn ông bước xuống một chiếc xe tải nhẹ, khiêng hai thùng xốp to đặt cạnh vỉa hè. Thấy nghi ngờ, nhiều người sau đó mở thùng xốp ra thì trông thấy xác một người đàn ông bị quấn chặt miệng và tay chân bằng băng keo.
Khoảng 17h ngày 14/12, nhiều người trông thấy chiếc xe tải nhẹ màu trắng chạy từ hướng cầu Ông Bố về nghĩa trang Lái Thiêu (thuộc ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương). Đến đối diện nghĩa trang này, chiếc xe đột ngột dừng lại, hai người đàn ông trên xe bước xuống, khệ nệ khiêng hai thùng xốp to tướng đóng chặt, đặt bên cạnh một ngôi mộ, sát vỉa hè.
![]() |
| Đưa các thùng xốp đựng xác chết đi nơi khác. |
Khoảng một giờ sau đó, người dân xung quanh sinh nghi nên đã báo với cơ quan chức năng. Khi lực lượng dân quân khu phố đến, họ đã mở một trong hai thùng xốp. Những người trực tiếp mở thùng xốp giật mình khi phát hiện trong đó là thi thể một thanh niên nằm co quắp do tay chân và miệng bị dán chặt bằng băng keo. Bên cạnh xác chết là một đôi giày nam và một đôi giày nữ.
Một thùng xốp khác đặt bên cạnh đã không được mở ra, cũng được dán chặt bằng băng keo màu vàng và trọng lượng khá nặng. Mọi người nghi ngờ trong đó là một xác chết khác.
"Thật khủng khiếp, ban đầu chỉ tưởng đó là một chiếc xe chở hàng hóa, ai ngờ lại là án mạng dã man như vậy", một người dân nói với vẻ hãi hùng.
Gần 21 giờ, hàng ngàn người dân hiếu kỳ tập trung đến hiện trường khiến giao thông bị ách tắc. Cảnh sát đã phải cho chuyển 2 thùng xốp đi nơi khác để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Cẩm Trang


