Uống thuốc quá liều để trốn mà không thoát
Nhiều cô gái được giải thoát kể rằng khi còn bị nhốt trong lò 'nô lệ tình dục', những lá đơn họ viết để tố cáo Tân Hoàng Phát lại cứ trở về trong tay... ông bà chủ Tân Hoàng Phát, họ bày tỏ nghi ngờ là 'có sự bao che lẫn nhau'.
"Chúng tôi không chịu được sự kìm kẹp mà không thể tự giải thoát nên nhiều lần tìm cách nhờ người gửi đơn lên công an phường và công an quận, nhưng không hiểu sao mà những lá đơn đó trở về tay bà chủ nên chính những người viết đơn càng bị trừng phạt dữ hơn", tại trụ sở công an, một cô gái sụt sùi nhớ lại.
Một cô khác, cũng rất bức xúc về việc công an trên địa bàn đã không có một sự giúp đỡ nào đối với họ, cô gái này "kể tội" rằng, công an quận và không an phường nơi Tân Hoàng Phát hoạt động đã không giải quyết kịp thời, triệt để những lời kêu cứu của các cô.
![]() |
| Tân Hoàng Phát "ngạo nghễ" lúc chưa bị phá. |
"Vì vậy, không còn ai dám tố cáo nữa, vì nếu to gan sẽ chỉ bị trừng phạt dữ hơn mà thôi, đến cả những người đã tự chuộc mình thoát ra khỏi Tân Hoàng Phát mà cũng còn không dám quay lại tố cáo nữa là. Ông bà chủ vẫn thường nhắc đến những anh Ba, anh Tư nên ai cũng phải sợ...", cô gái nói.
Một cô khác, 20 tuổi, quê ở Lai Vung, Đồng Tháp, kể, ngày 28/8 cô từng phải uống thuốc giảm đau quá liều để cơn co giật nhằm được nhập viện và tìm cách bỏ trốn nhưng vẫn không thành. Cô gái cho biết, mẹ cô và một người bạn đã "bày mưu" tìm ra cách đó để có thể được giải cứu khỏi "lò nô lệ", thế nhưng cô không ngờ mình vẫn bị người của Tân Hoàng Phát "tháp tùng".
Chính Hậu, người quản lý đã bị công an tạm giữ và và ông Bày là cha của "ông chủ" Trí cùng một số người khác vác mã tấu tìm đến, hành hung mẹ con cô gái ngay tại cổng bệnh viện. Ngay hôm đó, hai mẹ con đã đến công an quận Thủ Đức tố cáo, được chỉ về phường Linh Chiểu. Theo hẹn đến 3 ngày sau cô gái tìm đến thì thấy Hậu, người quản lý Tân Hoàng Phát đang ngồi ở đó... uống trà, còn công an phường thì nhận đơn của cô rồi để đấy. Ngay sau đó, cô gái lại bị Hậu bắt về rồi buộc nộp phạt... 20 triệu đồng.
![]() |
| Tang vật bị thu giữ. |
Hiện tại, ngoài 95 nữ tiếp viên được giải cứu, đã có gần 60 cô gái từng làm tại các cơ sơ khác của vợ chồng Yến - Trí tại Bình Dương, Đồng Nai đến gửi đơn tố cáo tại cơ quan công an. Nhiều cô gái khác cũng đồng loạt nói rằng họ rất bức xúc và nghi ngờ có sự bao che, "chung chi" giữa chủ cơ sở masaage Tân Hoàng Phát và các anh Ba, anh Tư trong địa bàn, nên "các anh" đã không "xuống tay".
Tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa rõ thực hư. Trả lời vấn đề này, ông Phó trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết, công an quận chưa nắm cụ thể việc này, mới chỉ nghe thông tin trên báo chí nên sẽ cho kiểm tra, xác minh. Còn Trưởng công an phường Linh Chiểu Nguyễn Hữu Trọng cũng cho biết, "mình không hay biết gì về việc đó".
Có hay không việc đơn tố cáo được gửi đi lại quay về người... bị tố cáo, ông trưởng công an phường cho biết từ trước tới nay đơn vị này chỉ mới nhận "phản ánh" của hai trường hợp về Tân Hoàng Phát nhưng "chưa giải quyết xong".
Trường hợp thứ nhất là việc một tiếp viên nữ nhảy lầu, nhận được tin côn an phường đã nhanh chóng cho người đem đi bệnh viện, tuy nhiên hồ sơ ban đầu cho biết cô gái khai là nhớ nhà, thiếu tiền nên... nhảy. Ông Trọng cho biết không làm rõ việc cô gái nhảy lầu vì lý do gì, vì "cô không tố cáo". Hồ sơ sau đó được chuyển lên quận từ tháng 1 nhưng "chưa thấy hồi âm". Còn trường hợp khác đến phản ánh bị Tân Hoàng Phát "bắt nghỉ việc nhiều ngày", nhưng cũng chưa kịp giải quyết thì chủ cơ sở này bị công an bắt.
![]() |
| Tân Hoàng Phát đã "im tiếng". |
Hiện tại, anh chàng xe ôm trở thành tỷ phú Phạm Cao Trí và hai đệ tử Hậu và Cường, những kẻ được giao quản lý cơ sở Tân Hoàng Phát đã bị công an gia hạn tạm giữ để phục vụ điều tra. Riêng "bà chủ" Phạm Thị Yến được cho tại ngoại vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Xuân Hoàng



