Sát hại bạn nghiện
Lên cơn nghiện nhưng không có "hàng" để giải tỏa, gặp Thông đang "chơi", Động xin nhưng không được. Bí quá, Động thò vào túi quần của Thông giật bao thuốc chứa heroin bỏ chạy.
Khoảng 7h ngày 9/7, Nguyễn Văn Thông, 31 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội đến nhà chị gái chơi. Tại đây, anh ta lấy chiếc kéo cắt giấy thủ công và giấu trong người để cắt giấy chia heroin thành từng gói nhỏ, phòng chích quá liều.
Sau đó, Thông đi đến nhà chờ xe buýt đối diện chợ Xuân Mai thì gặp Nguyễn Văn Thắng, trú ở Xuân Tân, thị trấn Xuân Mai. Thắng xin ma túy để chích, Thông đồng ý, cả hai liền dắt nhau vào một căn nhà bỏ hoang sau nhà chờ xe buýt để sử dụng.
|
| Thông tại tòa sáng nay. |
Khi cả hai đang tiêm chích thì Nguyễn Công Động, một người nghiện ma túy đến hỏi xin thuốc để sử dụng. Sau khi không được cho, Động bỏ đi rồi quay lại chỗ hai con nghiện đang nằm ở nhà chờ xe buýt. Tiếp tục hỏi xin nhưng Thông không cho, Động liền thò tay vào túi quần lấy bao thuốc lá có đựng heroin còn lại và bỏ chạy.
Thông đuổi theo, hai bên giằng co. Sẵn có chiếc kéo trong người, Thông đâm Động ba nhát, trong đó có nhát đâm vào ngực trái nạn nhân. Được đưa đi cấp cứu nhưng Động đã tử vong do vết thương quá nặng.
Ngày 18/12, TAND thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Văn Thông, tại cơ sở 2 TP Hà Đông. Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thông tù chung thân.
Việt Dũng


