Phá trường gà bắt 25 con bạc
Hàng chục người máu mê đỏ đen đang say sưa ăn thua theo những bước cú đá móc, cắn cổ nhau của những con gà độ trong một căn nhà nhỏ thì các trinh sát ập vào.
Vụ đá gà bị phá vào lúc 13 giờ chiều qua tại nhà số 79/1/24 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP HCM. Chủ trường gà là Phạm Văn Chín Nhỏ (38 tuổi), người cho thuê nhà là Trần Văn Tông (41 tuổi) cùng hàng chục con bạc đã bị đưa về đồn. Tang vật bị thu giữ tại sới bạc là mấy con gà đá và 16 triệu đồng.
Các con bạc khai nhận, trường gà được tổ chức từ tháng 10/2008 đến nay, mỗi ngày tổ chức 3 độ, mỗi độ chính thức giữa các con bạc giá tiền 2 triệu đồng. Ngoài ra, nếu tổ chức thêm các độ khác, mỗi độ cũng có giá tương đương. Theo đó, chỉ tính tiền "xâu", chủ trường gà này thu khoảng 1,2 triệu đồng mỗi ngày.
Hàng ngày, trước khi tổ chức các độ đá nảy lửa, ngay từ sáng Chín Nhỏ đã liên lạc với các con bạc là chủ gà để câu móc và "cáp độ". Mỗi độ đá, chủ trường gà thu 10% tổng số tiền độ.
Để tổ chức sới bạc này cho các "đồng nghiệp" cùng thỏa máu đỏ đen, Chín Nhỏ đã thuê lại căn nhà trên của Tông với giá 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, ông chủ sới gà này còn thuê hai trọng tài, mỗi người với giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi ngày. Chiều nay, một "trọng tài" cũng bị công an gom về trụ sở, còn một "trọng tài" khác đã bỏ trốn.
Xuân Hoàng


