Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khách Tây bị móc máy ảnh trên phố

Nạn nhân đang trình báo sự việc tại cơ quan công an.
Nạn nhân đang trình báo sự việc tại cơ quan công an.

Chiều 4/12, chị Michaellyn Lounderback (quốc tịch Mỹ) làm việc cho Hãng hàng không Lufthansa trụ sở tại Franfurt (Đức) ngắm cảnh và chụp hình tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội thì có 3 thiếu niên đến lân la, giới thiệu bán bưu thiếp.

Chị Michaellyn đồng ý và xem bưu thiếp. Khi ấy, một trong 3 tên lẻn ra phía sau thò tay vào ba lô người khách nước ngoài đang khoác sau lưng lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiệu Canon trị giá gần 300 USD.

Sau khi bọn chúng bỏ đi, chị Michaellyn mới phát hiện mình bị mất tài sản liền đến cảnh sát trình báo sự việc.

Thời gian qua, mặc dù chính quyền đã có nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng chèo kéo, bán hàng rong cho khách du lịch ngoại quốc tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Việc khách du lịch khi đến thăm quan tại khu vực này bị mất cắp tài sản hoặc bị buộc phải mua hàng vẫn có.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net