Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giết người vì bị ép uống rượu

Chén anh, chén chú xong nhưng Tư vẫn muốn uống, còn Thắng từ chối. Có hơi men trong người, cả hai lời qua tiếng lại và kết cục một người chết vì nhát dao chí mạng.

Chiều ngày 7/7, hết giờ làm, Giáp Văn Tư (24 tuổi, Tân Yên, Bắc Giang), Nguyễn Tiến Thắng (38 tuổi, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và một công nhân rủ nhau mua lòng lợn, rượu về phòng trọ ở gác 2, nhà 201 phố Hàng Bông, Hà Nội để nhậu.

Ba người uống hết hai chai nhưng Tư vẫn muốn tiếp tục. Anh Nguyễn Viết Phương, trọ cùng đi mua thêm rượu. Lúc rượu về, Tư rót ra mời Thắng, nhưng anh này cầm chén rượu chạm cốc rồi đặt xuống nói không uống nữa. Sẵn có men trong người, hai bên lời qua tiếng lại, Tư có chửi Thắng.

Bị cáo Thắng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Thắng trước vành móng ngựa.

Do bị Tư mắng chửi, kích động, Thắng vớ luôn con dao dùng cắt chanh để cạnh mâm, đâm một nhát vào cổ bạn rượu. Nạn nhân loạng choạng đi ra cửa rồi gục xuống. Anh này đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Thắng tỉnh rượu rồi bỏ trốn sang khu công nghiệp Bắc Ninh. Đến sáng ngày 8/7, anh ta đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú về hành vi giết người.

Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Tiến Thắng. Bị cáo khai nhận vốn không hề có mâu thuẫn với nạn nhân. Giữa hai người còn tình cảm anh em rất thân thiết, chỉ vì rượu mới xảy ra chuyện này.

Xét thấy hành vi giết người của Thắng chỉ là bột phát, không có sự chuẩn bị, hơn nữa nạn nhân cũng có lỗi, HĐXX đã tuyên phạt Thắng 11 năm tù.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net