Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đâm chết hàng xóm vì bênh bố vợ

Bố vợ bị người hàng xóm ném chiếc kìm làm chảy máu, Tú đi ngang qua, biết chuyện nên quyết hỏi cho ra lẽ bằng con dao chọc tiết lợn.

Khoảng 8h ngày 15/4, anh Đỗ Doãn Yên, 34 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội, đang buộc lại vải bạt trên thùng xe ôtô đỗ sát ao thả cá nhà ông Trần Duy Hiền ở cùng thôn. Ông Hiền đi đến, thấy có một đống cát bên cạnh xe ôtô, nên nghĩ Yên đã đổ cát xuống ao nhà mình. Ông yêu cầu Yên lần sau không được đổ nữa.

Thấy ông Hiền nói không đúng cho mình, Yên cãi lại, hai bên lời qua tiếng lại. Khi ấy, Yên lấy chiếc kìm đang dùng ném trúng tai phải ông Hiền, làm chảy máu. Một số người ở gần đó chạy lại can ngan và đưa ông Hiền vào băng bó vết thương.

Đúng lúc đó Lý Anh Tú, 24 tuổi, con rể ông Hiền đi đến. Sau khi nghe mọi người "mách" ông Hiền bị Yên ném chảy máu tay, tìm hỏi căn nguyên. Không tìm được tiếng nói chung, hai bên xảy ra cãi nhau. Tú rút con dao chọc tiết lợn đâm 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào tay anh Yên, rồi rút dao bỏ chạy.

Trên đường bỏ trốn, Tú gặp anh Đỗ Anh Tuấn, lái xe cho anh Yên, liền lao vào đâm vô cớ nhưng không trúng. Do vết thương quá nặng nên anh Yên đã chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tú đã đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 25/12, tại cơ sở 2 của TAND TP Hà Nội đã mở phiên xử với Tú về hành vi giết người. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tú 18 năm tù.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net