Cứu người, một học sinh bị chết đuối
Thấy một người đàn ông đang chới với trên biển, các học sinh đã dũng cảm nắm tay nhau tạo thành một dây xích để cứu, chẳng may sóng đánh các em trôi ra xa. Lực lượng cứu hộ đã kịp cứu được hai em, còn một học sinh khác đã không được cứu kịp.
Tai nạn thương tâm xảy ra tại bãi biển Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu. Sáng nay, sau nhiều giờ huy động các thợ lặn và thuyền cứu hộ để tìm kiếm, thi thể của em học sinh tội nghiệp Lưu Minh Hiếu, 18 tuổi, trường PTTH Lê Thánh Tôn (quận 7, TP HCM) mới được tìm thấy.
Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26/12, Hiếu cùng nhiều học sinh của trường đi học ngoại khóa tại một số nhà máy của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, các em được tổ chức đi tắm biển, vui chơi tại Long Hải.
Trong lúc đang nô đùa với sóng thì bỗng một em phát hiện người đàn ông đang giơ tay chới với trong nước để cầu cứu, phía bên ngoài nước sâu hơn, ba học sinh bèn nắm tay nhau tạo thành dây để cứu người. Tuy nhiên, do sóng lúc đó rất mạnh nên cả 3 em bị đánh ra xa, đơn vị cứu hộ xuất hiện nhưng chỉ cứu được hai em học sinh, còn Hiếu đã bị sóng nhấn chìm.
Hiệu trưởng trường THPT Lê Thánh Tôn cho biết Hiếu là một học sinh ngoan và học khá, tuy nhiên hoàn cảnh em rất nghèo, cha mẹ đã ly dị nhau. Nhà trường và Hội phụ huynh học sinh đã lo toàn bộ chi phí mai táng cho Hiếu.
Xuân Hoàng

