Cha tự tử cùng 3 con bằng thuốc sát trùng
Trong lúc quẫn trí, người cha đã đổ một chai thuốc tím vào nồi nước sôi để cùng ăn mì tôm với các con. Một người hàng xóm phát hiện, 4 bố con thoát chết.
Khoảng 18h30 ngày 20/12, tại ấp Tân Lập, Tân Tuyến, Tri Tôn, An Giang, Nguyễn Văn Dưng, 35 tuổi kêu con là con trai lớn (15 tuổi) sang nhà bà ngoại kêu hai em ruột 13 tuổi và một em 11 tuổi về nhà chơi.
Sau đó, anh này đưa tiền cho con trai lớn mua 4 gói mì tôm. Trong lúc nấu nước sôi, người cha đã pha khoảng một chai thuốc sát trùng tím vào nồi nước và nấu mì cho con ăn.
Đến khoảng 19h cùng ngày, một người hàng xóm nghe tiếp kêu cứu bên nhà anh Dưng, chạy qua xem phát hiện cả bốn cha con trong tình trạng hấp hối. Ngay sau đó, dân làng đã đưa cả bốn cha con đi cấp cứu.
Hiện tại, bốn cha con anh Dưng đã qua cơn nguy kịch.
Theo cảnh sát, do buồn phiền gia đình nên người cha đã có hành động quẫn trí.
Hoàng Việt


