Cảnh sát giữ nhiều xe của quái xế
Đêm tuyển VN giành chức vô địch, tại TP HCM, biển người đổ ra đường ầm ầm. Trước 12 giờ đêm, những trò quá khích đã không diễn ra, thế nhưng từ nửa đêm về sáng, tiếng xe máy nẹt pô, rú ga ầm trời.
Các cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an TP HCM cho biết, nhiều tốp thanh niên nhỏ tuổi, quá khích bày ra những trò quậy phá.
11 giờ đêm, lượng người trên đường phố vẫn còn đông nghìn nghịt, cộng với việc chốt chặn các điểm "xung yếu" của các tổ tuần tra giao thông nên những thanh niên quá khích vẫn chưa xuất hiện, họ cùng hòa trong niềm vui chung với mọi người.
![]() |
| Hai 'quái xế' bị cảnh sát giao thông đưa về đồn. |
Thế nhưng, nửa đêm, khi rừng người bắt đầu vơi dần cũng là khi các quái xế không kiềm chế nữa. Một số nhóm này liên tục hò hét và phóng xe với tốc độ cao, chạy sâu vào cả các con đường nhỏ trong thành phố, rồi bất thần lại túa ra.
4 giờ sáng, đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng... những tốp quái xế vẫn không ngừng lạng lách, đánh võng, chạy xe với tốc độ cao. Trong đó, có cả những tốp bị công an chặn lại, một số thanh niên cùng với xe đã bị đưa về đồn, thế nhưng những "chiến hữu" còn lại vẫn không bỏ cuộc.
Đến tận 6 giờ sáng, lẻ tẻ những tốp quái xế vẫn còn hò hét, rú ga ầm ĩ ở một số con đường trong thành phố. Một số người dân đi làm sớm còn chứng kiến những thanh niên "đi bão" mệt mỏi từng tốp nhỏ về nhà...
Theo thông tin từ các bệnh viện, có khoảng gần năm chục người đã phải nhập viện vì các vụ va chạm xảy ra trong đêm mừng chiến thắng.
Chiều qua, các cán bộ cảnh sát giao thông TP HCM cho biết đêm qua, họ đã phải đem về đồn 212 xe máy, và lập biển bản xử lý với các lỗi lạng lách, đánh võng...
Xuân Hoàng


