Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tạt axít người yêu rồi uống thuốc chuột

Axít đựng trong chai thủy tinh. Ảnh minh họa.
Axít đựng trong chai thủy tinh. Ảnh minh họa.

Hai bên hiểu lầm, mâu thuẫn nên chị Hạnh đã viết thư nói lời chia tay. Trong một cuộc gặp gỡ, xảy ra cãi cọ,chị Hạnh bị người yêu hất cả chai axít vào mặt. Gã này bị bắt khi đang điều trị vì uống thuốc chuột tự tử.

Chị Hạnh (24 tuổi, ở Hà Phong, Tiên Hà, Đông Anh, Hà Nội) sinh viên tại chức một trường đại học ở Hà Nội có quan hệ tình cảm với Lê Vinh Thành (27 tuổi, ở Hoạch Thôn, Yên Định, Thanh Hoá) sinh viên tại chức Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chuyện tình của hai người bắt đầu từ năm 2006. Do hiểu lầm, mâu thuẫn, hai bên đã viết 6 bức thư nội dung chia tay, chấm dứt quan hệ yêu đương. Vẫn còn yêu nên Thành không muốn chia tay. Thành nhiều lần gặp gỡ chị Hạnh đe doạ, sẽ gây thương tích cho người yêu.

Đến 20h ngày 21/11, sau khi tan học, Thành gọi chị Hạnh ra nói chuyện. Hai bên không thống nhất quan điểm, Thành đã dùng chai (thuỷ tinh) đựng axít đậm đặc đã chuẩn bị sẵn trong người tạt vào mặt chị Hạnh gây thương tích nặng. Thành bị thương nhẹ phần đùi do axít dính vào.

Gây án xong, Thành đã uống hai viên thuốc chuột nhưng không chết và được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Đến 20h ngày 22/11, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt Thành khi đang nằm điều trị ở khoa chống độc.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net