Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hai nữ quái cướp vé số của người tàn tật

Gặp nhau ở cầu Thị Nghè, Nghi và Phúc rủ nhau cùng đi cướp vé số, gặp một người phụ nữ đẩy xe lăn trên có người con tàn tật đang cầm xấp vé, cả hai tấp lại giả vờ mua rồi giật lấy, bỏ chạy, bị người dân vây bắt.

Nguyễn Thụy Hoàng Nghi (30 tuổi) từng bị kết án 2 năm tù nhưng được cho hưởng án treo do có con nhỏ, vì hành vi cùng chồng đi cướp vé số. Thế nhưng một lần lang thang công viên, Nghi lại rủ Hà Kim Phúc (23 tuổi) tiếp tục "nghề cũ".

Nghi và Phúc. Ảnh: V.M.

Tối 24/5, hai nữ quái đi lòng vòng trên một con đường ở phường Bến Thành, quận 1 (TP HCM) thì gặp người phụ nữ đẩy đứa con tàn tật nằm trên xe lăn, trên tay cầm xấp vé số. Cả hai tấp lại, giả vờ chọn số, kéo dài thời gian chờ lúc vắng người qua lại rồi giật lấy chiếc túi xách của người phụ nữ, mang theo luôn cả xấp vé số bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô và cố hết sức nắm được áo của hai kẻ ăn cướp nên bị kéo đi cả mười mét, rất may hai nữ quái cũng bị té xe và quần chúng đã tóm gọn hai nữ tặc, giải về công an phường.

Hôm nay, Nghi bị Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt 3 năm tù vì tội "cướp giật tài sản", cộng với 2 năm án tù cũ chưa xóa án, tổng cộng nữ quái này phải chịu 5 năm tù. Phúc lãnh án phạt 2 năm tù.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net