Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gây án mạng từ cái tát

Trong khi đánh bài cùng nhau, hai bên đã xảy ra xô xát, Thắng bị anh Huynh tát nên đem lòng thù tức. Người thanh niên này ngày hôm sau đã tìm người đã tát mình và đâm chết bằng mảnh chai.

Tối 20/11, anh Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Văn Thắng cùng 23 tuổi, đều trú ở thôn Liên Đàm, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội chơi bài với một số người. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

7h20 ngày 21/11, tại hồ ao cá Liên Đàm, xã Yên Thường, Gia Lâm, ra chặn xe taxi do anh Huynh điều khiển. Anh ta yêu cầu Huynh xuống xe nếu không sẽ đập vỡ kính.

Khi anh Huynh xuống xe, Thắng dùng mảnh chai đâm 2 nhát vào ngực nạn nhân, gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Công an huyện Gia Lâm đã bắt Thắng, thu một mảnh chai có dính máu và một viên gạch tại hiện trường.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net