Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dùng mã tấu chém chết đồng nghiệp

Sơn và Tài cùng là công nhân một công ty cơ khí và ở chung trong một khu tập thể. Chỉ vì nhớ lại những mâu thuẫn xảy ra từ lâu mà Sơn chạy về lấy mã tấu ra chém gục đồng nghiệp, còn ngăn cản không cho mọi người đem đi cấp cứu.

Đều cùng đến từ Vũng Tàu và ở chung một khu tập thể tại Củ Chi ( TP HCM), thế nhưng trong sinh hoạt thường ngày hai người đã nảy sinh mâu thuẩn và Sơn ôm lòng thù ghét, luôn tìm cớ để trả thù.

Sơn tại phiên xử lưu động sáng nay. Ảnh: V.M.

Đêm 2/9/2007, sau khi nhậu say Sơn tìm Tài kiếm cớ gây sự. Tài đã tránh ra ngoài, thế nhưng Sơn chạy vào lấy cây mã tấu đã chuẩn bị sẵn lao đến chém nhiều nhát khiến nạn nhân đứt lìa bàn tay phải, đứt xương sọ và đứt dây thần kinh cổ. Tài chạy được một đoạn thì gục xuống chết.

Sự việc xảy ra, Sơn còn ngăn cản mọi người không cho đem nạn nhân đi cấp cứu và ôm mã tấu cùng một con dao Thái Lan nấp vào góc nhà để "tử thủ", tuy nhiên ngay sau đó hung thủ đã bị công an bắt giữ.

Tại phiên xử lưu động động hôm nay của Tòa án nhân dân TP HCM, Hội đồng xét xử đã tuyên án Phạm Phú Sơn (28 tuổi) tử hình về tội giết người.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net