Cướp taxi rồi bỏ lại trên phố
Một thanh niên thuê lái xe của hãng taxi Mai Linh đi vòng vèo khắp nơi trong đêm tối. Sau khi nhờ tài xế đưa hộ chiếc cặp cho một "người quen", gã này phóng cả xe bỏ chạy.
Khoảng 23h30, ngày 5/11, anh Nguyễn Văn Thông, 23 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tài xế hãng taxi Mai Linh lái xe đi trên đường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi đó, có một thanh niên vẫy xe và yêu cầu anh Thông chở về phố Trung Yên, quận Cầu Giấy. Sau đó, người này tiếp tục nói với tài xế chở lên Nghi Tàm. Đến đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, anh ta xuống xe đi bộ một lúc rồi quay lại.
| Chiếc túi bên trong có cuốn cataloge mà người khách nhờ anh Thông đưa đến một địa chỉ "ma". |
Theo yêu cầu của khách, anh Thông lại đưa quay về phố Trung Yên. Tới đây, khách đưa một chiếc cặp và nhờ lái xe mang vào một địa chỉ "ma". Anh Thông nhận lời nhưng trước khi đi, sơ ý để cả khóa xe ôtô trong ổ. Đi được khoảng 10m, người khách nổ máy và phóng đi.
Đến 2h30, nạn nhân lên công an phường Yên Hòa trình báo vụ việc. Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát đã phát hiện, chiếc xe bị mất được để ở phường Liễu Giai. Xe không mất nhưng chiếc điện thoại của tài xế bị kẻ này lấy.
Theo mô tả của anh Thông, gã thuê chở là một thanh niên khoảng 28-29 tuổi, tóc để ngôi giữa, cao 1m6, áo gió màu đen, quần vải màu ghi. Thủ phạm đã bỏ trốn.
Việt Dũng
