Xử bắn kẻ giết, cắt người tình
Sáng nay, tai trường bắn Long Bình, quận 9, đội thi hành án TP HCM đã thực thi bản án tử hình đối với Trần Minh Mẫn, kẻ đã giết chết người tình rồi dùng dao cắt rời thi thể cho vào túi ni long, đem rải khắp trên các địa bàn Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu.
>>Giết người yêu rồi chặt xác
Trần Minh Mẫn (30 tuổi, trú ở TP HCM) và chị Vy sống với nhau như vợ chồng. Mẫn là nhân viên quản lý bộ phận karaoke, còn chị Vy là nhân viên massage của cùng một khách sạn. Nhiều lần, anh này yêu cầu cô bỏ nghề nhưng người yêu không chấp nhận nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn.
|
| Mẫn trong phiên xử phúc thẩm tại TP HCM. Ảnh: Vũ Mai. |
Khoảng 9h sáng ngày 6/10/2006, Mẫn đưa chị Vy về nhà mình. Tại đây, buổi chiều cùng ngày hai người lại cãi nhau, Mẫn đã dùng dao đâm chết cô gái. Sau đó, hắn cắt rời thi thể người tình thành nhiều mảnh, cho vào túi nilông, nhét vào tủ quần áo rồi bỏ đi nhậu với bạn.
Sáng hôm sau, kẻ thủ ác thuê xe ôtô đem các túi nilông đựng những mảnh thi thể nạn nhân đi rải khắp các con đường ở Đồng Nai, Vũng Tàu, Phan Thiết. Sau đó, Mẫn bỏ đi lang thang và tìm cách tự tử nhưng không chết.
Cũng sáng nay, đội thi hành án cũng đã thực hiện lệnh hành quyết đối với tử tội Quách Trọng Hùng, 25 tuổi. Hùng đã dùng đoạn sắt đập nhiều nhát vào đầu của một bà cụ khiến nạn nhân tử vong, sau đó xốc nách bà cụ đặt dựa vào cột nhà rồi cạy tủ lấy 4 triệu đồng, 3 sợi dây chuyền và hai vòng cẩm thạch.
* Tên nhân nạn nhân được thay đổi
Xuân Hoàng


