Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Liên hoan trở thành đám tang

Tốp công nhân lĩnh lương nên tổ chức ăn uống ở ngõ 408 Ngô Gia Tự, Hà Nội. Hàng xóm thấy ồn ào liền sang góp ý khiến xảy ra xô xát, một công nhân đã bị đâm chết tại chỗ.

22h ngày 23/10, tại số 77 ngõ 408 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội, 3 nữ công nhân tổ chức liên hoan lĩnh lương. Buổi tụ tập có khoảng 10 công nhân khác (cả nam và nữ) cùng ở công ty đến tham gia.

Đào Minh Châu, 39 tuổi, (tạm trú tại địa chỉ trên) và cháu ruột Đào Xuân Thuỷ, trọ tại phòng bên, sang nói giải tán nghỉ vì khuya. Hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Châu lập tức về nhà lấy dao nhọn rồi đâm vào ngực anh Trần Xuân Trường (39 tuổi, trú tại Trung Thành, Thanh Thuỷ, Hà Nam). Sau đó, hắn chém vào tay anh Nguyễn Đức Hồng (24 tuổi, trú tại Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên).

Thủy dùng gậy vụt, hỗ trợ chú. Gây án xong, hai chú cháu bỏ trốn. Anh Trường chết ngay tại chỗ, Hồng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 4h ngày 24/10, Thủy và Châu đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net