Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gã nhà giàu đi cướp cho... vui

Nhà 5 tầng, vợ đẹp con khôn nhưng Dũng trong một lần "ngứa nghề" đã giật chiếc túi xách của một phụ nữ. Trong lúc bỏ chạy, bị va chạm giao thông, tên cướp "nhà giàu" bị tóm gọn.

Khoảng 17h40 ngày 27/10, khi đang lang thang trên phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, Đào Trung Dũng (27 tuổi, ở phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng) nhìn thấy một phụ nữ đèo con trên chiếc xe máy LX. Người phụ nữ để chiếc túi xách ở phía trước xe.

Đào Trung Dũng tại cơ quan công an.

Đào Trung Dũng tại cơ quan công an.

Thấy "con mồi" hớ hênh, Dũng chạy xe theo đến trước cửa Trung tâm thể thao Khúc Hạo rồi áp sát giật chiếc túi của nạn nhân. Anh ta bỏ chạy theo hướng Điện Biên Phủ - Hùng Vương. Chạy được một đoạn, xe của Dũng va phải xe người đi đường và bị ngã.

Lúc định đỡ Dũng dậy, người thanh niên đi đường nghe thấy dân đuổi theo tri hô liền rút chìa khóa xe của anh ta. Dũng cố bỏ xe lại và chạy nhưng bị một số cảnh vệ trên đường Hùng Vương tóm gọn.

Chiếc túi xách của nạn nhân bên trong có 3 chiếc ví, có tổng số hơn 2 triệu đồng và một điện thoại di động. Dũng và chiếc xe gây án được bàn giao cho công an phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Tại cơ quan công an, Dũng khai đã có vợ và con. Nhà Dũng vừa xây 5 tầng "hoành tráng" trên phố Bà Triệu. Việc gây ra vụ cướp là do "ngứa nghề" của Dũng. Anh ta từng có một tiền án 3 năm tù về tội cướp giật năm 2000. Ra tù và có vợ con nhưng Dũng khai "thấy ngon ăn thì cướp cho vui".

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net