Tử hình kẻ giết vợ dựng hiện trường giả
Được mọi người mai mối, Khánh kết hôn với chị Lan Anh sau khi vợ mất. Lấy nhau một thời gian, anh này ngoại tình với một phụ nữ có chồng con và bị vợ phát hiện.
Chị Lương Thị Lan Anh, 30 tuổi, công nhân Xí nghiệp may X20, Bộ Quốc phòng được anh chị em trong nhà giới thiệu với Bùi Xuân Khánh. Gần mười năm trước, Khánh đi lao động ở nước ngoài. Về nước, người vợ ở quê đã mất, Khánh không về quê sinh sống mà gửi con trai vào trường Võ thuật Bảo Long rồi thuê nhà sống ở Hà Nội.
Sau 3 tháng tìm hiểu, đến tháng 8/2007, hai người kết hôn và thuê nhà trọ tại tổ 5, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Hạnh phúc chưa được bao lâu, 10 ngày sau đám cưới, chị Lan Anh thấy chồng có biểu hiện ngoại tình. Trên thực tế, Khánh có "qua lại" với người phụ nữ đã có chồng và hai con ở khu văn công Mai Dịch. Hai người thường nhắn tin qua lại rủ nhau đi chơi.
Tâm sự với chị gái, chị Lan Anh được khuyên nhủ bỏ qua mọi chuyện để giữ gia đình được êm ấm. Nhưng trước khi lấy em gái mình, chị này đã nghe chuyện Khánh có cặp bồ với người phụ nữ khác. Chị nghĩ đơn giản rằng khi kết hôn với em mình, Khánh sẽ hồi tâm chuyển ý mà từ bỏ người đàn bà kia. Nhưng chuyện ngoại tình của Khánh vẫn tiếp diễn.
|
| Khánh luôn giữ vẻ lạnh lùng tại tòa. |
Cuộc sống trôi qua, đến ngày 17/4, thấy chồng không "minh bạch", chị Lan Anh thử lấy máy điện thoại của Khánh ra để "kiểm tra" và đã đọc được nhiều tin nhắn "ướt át" của Khánh với người tình. Hai vợ chồng xảy ra to tiếng, cãi vã và kết cục là Khánh bỏ ra nằm ngủ ngoài phòng khách.
Sáng hôm sau, Khánh vào phòng ngủ, thấy vợ vẫn nằm trên giường liền hỏi: "Không dậy đi làm à?". Chị Lan Anh không trả lời câu hỏi mà tiếp tục nói về những tin nhắn trong điện thoại của Khánh. Trong cơn tức giận, hắn trèo lên giường đấm vào mặt chị và túm tóc đập vào thành giường rồi bóp cổ chị cho đến chết. Khi biết vợ đã tắt thở, Khánh rút chiếc nhẫn chị đang đeo cho vào túi quần.
Giết người xong, Khánh tạo hiện trường giả giống như một vụ tự tử. Hắn lấy chiếc khăn vải mà vợ thường dùng để bịt mặt che bụi rồi vào phòng ngủ, trèo lên giường, dùng khăn cuốn hai vòng vào cổ và buộc hai nút thật chặt về phía trước cổ. Sau đó, hung thủ đặt đầu chị lên gối, mặt quay vào trong và nâng một chân chị gác lên chiếc chăn gấp sẵn, tạo tư thế như đang nằm ngủ.
Hành vi giết vợ của Khánh bị phát hiện và đưa ra xét xử trước vành móng ngựa sáng nay tại TAND TP Hà Nội. Khá đông người nhà của bị hại đến tham dự. Nhìn thấy kẻ giết chị, em gái mình, họ không giữ nổi bình tĩnh và luôn tỏ thái độ bất bình. Người thân duy nhất của bị cáo có mặt tại tòa là cậu con trai đang học cấp 3.
Khai nhận tại phiên tòa, Khánh cho rằng cuộc hôn nhân của mình là gượng ép. Gia đình bị hại đã phản đối mãnh liệt lời khai đó. Dạo quen với chị Lan Anh, Khánh từng nhắn tin ngỏ lời hỏi chị có đồng ý lấy mình không.
Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm nhưng HĐXX nhận định bị cáo phạm tội đến cùng, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ, hung hãn nên hình phạt đó là khá nhẹ. Trên cơ sở lời khai tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt tử hình Bùi Xuân Khánh, 40 tuổi, quê ở Thái Bình. Bị cáo nghe tuyên án mà không tỏ thái độ gì.
Việt Dũng


