Nguyễn Lâm Thái kêu oan
Ngày 29/9, TAND tối cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Lâm Thái và các “quan” bưu điện. Nguyễn Lâm Thái nhận tội trốn thuế nhưng không thừa nhận hành vi lừa đảo...
![]() |
| Nguyễn Lâm Thái trước tòa. Ảnh: X.H. |
Trước đó, ngày 21/5, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Lâm Thái 26 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.
Sau phiên tòa sơ thẩm, 36/46 bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Trong đó, Nguyễn Lâm Thái kêu oan đối với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Thái cũng xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ tội trốn thuế và xem xét lại phương pháp tính thiệt hại của vụ án.
![]() |
| Cùng các "chiến hữu". Ảnh: X.H. |
Ngoài ra, sáu giám đốc “con” và kế toán của Thái cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo. Còn các “quan” bưu điện cũng kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc miễn trách nhiệm hình sự...
Tại tòa hôm nay, Thái vẫn giữ nguyên bộ dạng và cách hành xử như cũ, duy có vẻ mệt mỏi nhiều. Vẫn áo phông, quần jeen và giày thể thao. Khi phóng viên chụp ảnh, bị cáo này lại nhanh chóng, trịnh trọng sửa lại tư thế ngồi và chắp tay chào. Trước tòa, Thái vẫn luôn miệng nói câu "kính thưa hội đồng xét xử".
![]() |
| Vẫn sửa lại tư thế ngồi, và... chào khi bị chụp ảnh. Ảnh: X.H. |
Thái cho rằng tòa sơ thẩm khép mình vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là không đúng với thực tế. Bị cáo cho rằng tất cả các hành vi của mình là "hoàn toàn hợp lý" trong quan hệ mua bán với khách hàng. Thái nói rằng trong hơn 35 tỷ đồng thu về từ các hợp đồng là kết quả của việc làm ăn sòng phẳng.
Tuy nhiên, với tội "trốn thuế", người tự nhận mình là "đệ nhất bán hàng" này cúi đầu thừa nhận và xin giảm nhẹ một phần hình phạt, hưởng án treo hoặc miễn trách nhiệm hình sự.
![]() |
| Luôn "nghiên cứu" khi tòa chưa gọi. Ảnh: X.H. |
"Cái án 26 năm tù quá nặng, làm tôi ù tai hoa mắt, không biết đâu mà lần, không biết sai đâu mà sửa... kính thưa hội đồng xét xử", với giọng nửa nghiêm túc, nửa "điên điên", bị cáo "một thời ngang dọc" Nguyễn Lâm Thái nói.
Kết thúc ngày xét xử, phiên tòa tạm nghỉ sau khi xét hỏi các bị cáo, và Nguyễn Lâm Thái là người được xét hỏi cuối cùng. Ngày mai tòa sẽ tiếp tục làm việc.
![]() |
| Với chiếc quạt theo công an rời tòa. Ảnh: X.H. |
Dõng dạc trước phiên tòa, nhưng bên hành lang, bị cáo Thái có lúc giật bắn mình trước sự chửi bới hằn học của những "chiến hữu", có người vẫn giữ thái độ tôn trọng, nhưng có người liên tục xỉ vả anh này khi cùng phải kéo nhau ra trước vành móng ngựa.
Ngoài sân tòa, vợ của bị cáo Thái trước đó cũng tươi cười tự tin như chồng, nhưng khi nhìn Thái bước vào xe cảnh sát bịt bùng, ánh mắt của người phụ nữ như chùng lại...
Xuân Hoàng






