Nghĩa tình Hiệp 'Gà' ngày cuối trong trại
Một chương trình ca nhạc, tiểu phẩm độc đáo của các phạm nhân, ca sĩ và những đồng nghiệp của Hiệp "Gà" làm xúc động cả hội trường hàng trăm người xem.
>>Hiệp 'Gà' trước giờ ra tù
Còn nhớ, ngày đưa Hiệp "Gà" ra xét xử tại TAND quận Đống Đa, Hà Nội là vào một buổi chiều trời đang nắng chang chang bỗng dưng đổ cơn mưa. Nhiều phóng viên, những người hâm mộ đến tham dự phiên tòa. Phòng xử chật ních người. Bên ngoài cổng, nhiều bé trai, bé gái - những "fan" ruột của Hiệp đứng đầy cạnh chiếc cổng sắt. Trời mưa to, các em vẫn đứng đó, nghe ngóng những lời khai của Hiệp trong phòng phát ra từ chiếc loa. Hôm 27/9, ngày Hiệp "Gà" được tha trước thời hạn, trời cũng đổ mưa. Hiệp bảo, đó có thể là điềm lành.
Chương trình biểu diễn văn nghệ theo kế hoạch diễn ra lúc 8h30 nhưng phải hoãn đến hơn 9h mới bắt đầu. Hội trường đông nghịt những chiếc áo kẻ sọc, phạm nhân ngồi hết cả một nửa trong căn phòng rộng chừng 100 m2. Phóng viên các báo đến ngồi một bên ghế, ai cũng ướt vì đội mưa, phóng xe máy tới xem buổi giao lưu cuối cùng của Hiệp tại trại tạm giam số 2 Hà Nội. Hiệp "Gà" đã thay chiếc áo hoa hôm trước (26/9) bằng chiếc áo kẻ sọc của phạm nhân.
|
| Lần cuối cùng biểu diễn mặc áo tù của Hiệp tại trại tạm giam số 2 Hà Nội. |
Vợ Hiệp, Thanh Quý đến từ sớm, tíu tít bên chồng. Nghệ sĩ Trà My, Chu Văn Quềnh, một ca sĩ và giám đốc công ty giải trí Quang Minh cũng đã đến và nhập vào hội văn nghệ của những chiếc áo kẻ sọc. Hiệp "Gà" chỉ đạo và dẫn chương trình kiêm cả chỉnh âm thanh. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, buổi diễn văn nghệ bắt đầu với bài hát Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến. Hiệp "Gà" cùng 3 "đồng nghiệp" khác hát trong sự cổ vũ nhiệt tình từ những người tham dự.
Một bài hát ngọt ngào đầy tình cảm về cha của một phạm nhân khiến người nghe không khỏi xúc động. Cha anh này vừa mới qua đời nhưng do phải thụ án nên không về để đưa tiễn người cha quá cố của mình. Hiệp "Gà" đã chia sẻ những tình cảm thân thương với bạn và khuyên nhủ anh này cố gắng cải tạo tốt để về với xã hội, làm lại cuộc đời. Thượng tá Bùi Ngọc Bình - Phó giám thị trại cũng lên động viên cả Hiệp và người bạn trong đội văn nghệ của trại những lời từ trái tim một người cha, người bạn. Sau khi góp vui với chương trình bằng một bài đơn ca, khá sâu lắng, Hiệp "Gà" và các nghệ sĩ Trà My, Quềnh biểu diễn tiểu phẩm Kén rể cho con.
Chất hài trong Hiệp "Gà" lại được "bật dậy" với lời nói dí dỏm, vui tươi. Xem anh biểu diễn, người ta thấy nhiều tâm tư và sự trải đời sâu sắc sau những tháng ngày trong trại giam. Vợ Hiệp đứng ngay cửa hội trường xem chồng diễn, gương mặt chị vừa hớn hở vừa như chực rơi nước mắt. Chồng chị vẫn giữ được nét hài bẩm sinh. Chị hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối Hiệp mắc phải án tù về tội tàng trữ ma túy. "Không chỉ tin tưởng anh ấy mà sau này tôi sẽ cố gắng luôn ở bên cạnh anh để vợ chồng hiểu nhau, động viên nhau gắng vượt qua những áp lực của cuộc sống. Tôi tin là mình làm được điều đó", chị Quý tâm sự.
Hơn một giờ đồng hồ biểu diễn các tiết mục văn nghệ trôi qua, Hiệp nói lời tạm biệt với các phạm nhân, lãnh đạo trại. Hiệp tâm sự, những ngày vừa qua như một cuộc thám hiểm của đời mình. Và bây giờ anh đã đi qua cuộc thám hiểm đó, có những mất mát nhưng điều lớn lao nhất mà anh học được là thấy quý cuộc sống tự do bên ngoài. Mỗi ngày, mỗi giờ được làm việc, cống hiến cho xã hội những tiểu phẩm hài, những vai diễn... đối với anh trước đó thật quý hóa. Nhưng có thời điểm, anh đã không làm chủ được mình để lao vào ma túy và để nhận án tù 2 năm.
|
| Cầm tờ quyết định tha tù trước thời hạn, Hiệp xúc động khá lâu. |
"Có những lúc nghe tin vợ ốm, con không khỏe, bố mẹ bệnh tật... đau lắm nhưng biết làm sao. Mình phạm tội và phải trả giá cho hành vi đó", Hiệp tâm sự. Chính từ những "kinh nghiệm" học được trong thời gian thụ án, Hiệp đã thấm hai chữ "tự do" đó và trước khi ra khỏi trại, cởi bỏ chiếc áo kẻ sọc, anh muốn nhắn tới những ai đang còn chịu án tù hãy cải tạo thật tốt và biết trân trọng những gì mình có, để không phải hối tiếc khi ngồi nghĩ lại.
"Trường hợp của Hiệp là 'hiếm có' từ trước đến nay. Chưa có một phạm nhân nào được tha tù trước thời hạn như Hiệp. Tôi cũng muốn nhắn nhủ Hiệp hãy biết trân trọng những tình cảm, sự khoan hồng đó của Nhà nước", thượng tá Bùi Ngọc Bình cho biết. Giọng ông chất chứa những ngậm ngùi khi bảo rằng, Hiệp ra trại rồi, chắc chắn đội văn nghệ phạm nhân sẽ bị thụt lùi bởi Hiệp vốn có nhiều tài trong việc tổ chức chương trình và diễn hài cho anh em, cán bộ trại. Đáp lại lời của người quản lý trại mà Hiệp coi như ông, người thân trong gia đình, anh nói: "Tôi coi đây như là một cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi hy vọng được quay lại bằng những tiểu phẩm hài thật hay, đặc sắc để phục vụ cho lãnh đạo trại và anh em phạm nhân".
Trước khi nhận quyết định tha tù trước thời hạn từ lãnh đạo trại giam, Hiệp thay quần áo. Trông anh khá chỉn chu trong chiếc áo hoa và quần trắng, đôi giày tây và mái tóc vuốt keo. Giọng khá hồ hởi, vừa nhìn thấy vợ đang đứng chờ, Hiệp giúi vào tay chị Quý 30.000 đồng gồm đủ loại mệnh giá 5.000, 2.000 và 1.000 đồng mà "ông" Bình cho làm lệ phí tàu xe ra về. Quý nhảy lên sung sướng, nói to với mọi người và khóc về số tiền: "Chồng em được cho những 30.000 này các anh chị ơi". Nghệ sĩ Trà My bảo với chị: "Số tiền đó, em cất thật kỹ để nếu Hiệp có tơ tưởng gì thì đưa ra cho chồng. Chị dám chắc rằng, nhìn thấy những đồng tiền đó, Hiệp sẽ phải 'sợ' cho mà xem".
Trong khi đó, một cán bộ nữ của trại đã chuẩn bị gạo và muối trắng đưa cho chị Quý để khi ra khỏi cổng trại giam sẽ rắc xuống đất xua đi những tháng ngày không may mắn và để bắt đầu lại từ đầu. Giây phút xúc động nhất đối với cả hai vợ chồng Hiệp "Gà" là lúc nhận quyết định tha tù trước thời hạn. Hiệp cầm tờ giấy mà không biết nói gì. Thật lâu, anh mới cất lên được những lời cảm ơn đến Nhà nước, lãnh đạo trại và anh em phạm nhân đã tạo điều kiện để Hiệp có cơ hội làm lại cuộc đời. Chị Quý nhận tờ quyết định, xem đi xem lại như không thể tin rằng, chồng mình đã được trả tự do vì những nỗ lực cải tạo trong thời gian qua. Tổng cộng, Hiệp chỉ phải thụ án 17 tháng, được giảm 7 tháng.
Cuộc đời Hiệp "Gà" dường như liên quan đến con số 7. Anh bị bắt vào ngày 27, thụ án 17 tháng, giảm án 7 tháng, số buồng giam 27, ra trại vào ngày thứ 7, khi ra trại, trong buồng giam chỉ còn lại 7 người. Hiệp bảo, hy vọng con số 7 mang lại nhiều may mắn trong thời gian tới.
![]() |
| Vợ chồng Hiệp "Gà" chia sẻ niềm vui với phóng viên. |
Hôm Hiệp được tha tù, chỉ có mình vợ anh tới đón. Không có người thân nào khác trong gia đình đến. "Bố mẹ và anh em muốn lên đón nhưng tôi nói với mọi người, tôi là người có lỗi nên phải tự quay về nhà chứ không phải đón", Hiệp tâm sự. Anh cho biết, sau khi ra khỏi trại, giải quyết một vài việc ở Hà Nội, anh sẽ về quê để tạ lỗi với bố mẹ, tổ tiên và mong sự tha thứ từ những người ruột thịt. Lúc nào anh cũng bảo thương vợ, vì lấy nhau chưa được gì cho tới khi anh vào tù, một mình Quý nuôi nấng cô con gái gần 4 tuổi. Khi ra khỏi trại giam, anh muốn được dành nhiều thời gian bên vợ con và gia đình hơn và sẽ "tái xuất" sân khấu bằng một sự tươi mới.
Trong thời gian tới, Hiệp sẽ đầu quân cho công ty giải trí Quang Minh. Anh bảo, khi còn ở trại, rất nhiều công ty, đơn vị tổ chức giải trí đến và mời tham gia nhưng Hiệp từ chối. Công ty Hiệp đầu quân có một tình cảm gắn bó khá sâu sắc với anh trong những lúc khó khăn cũng như khi anh cần sự chia sẻ động viên. "Không có một hợp đồng bằng giấy nào với công ty Quang Minh. Với tôi, hợp đồng 'miệng' còn quan trọng hơn những thứ giấy tờ. Bởi tôi coi nơi này như anh em thân thiết", Hiệp tâm sự.
Giữa trưa ngày 27/9, trời ngớt mưa, Hiệp và vợ lững thững bước ra khỏi cổng trại tạm giam 2 Hà Nội. Cả hai vợ chồng vừa đi vừa rắc muối gạo khắp nơi trước cổng trại. Anh quay đầu nhìn lại một lần nữa nơi mà 17 tháng qua, anh đã cải tạo. Vẫy tay chào người gác cổng lần cuối, anh và vợ lên ôtô. Chiếc xe lăn bánh, trời lại đổ mưa. Mọi người bảo nhau, đó là điềm lành cho Hiệp "Gà".
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Việt Dũng




