Mang xăng đi đốt nhà vì bị từ chối tình yêu
Bị người yêu nói lời chia tay, tức giận, tối đêm đó, Phi đi mua xăng đến đổ trước nhà cô gái, khóa chặt cổng ngoài và châm lửa đốt...
Phi (19 tuổi) sau một thời gian yêu đương thì bị cô gái tránh mặt. Một lần, khi hai mẹ con cô gái đang trên đường về nhà thì anh này chặn lại, đòi chở "người thương" về. Cô gái không đồng ý, Phi dọa sẽ "cắt cổ" và đốt nhà cô.
Khoảng 0h ngày 24/4/2007 Phi cùng một người bạn chạy xe máy đi mua 5.000 đồng tiền xăng, cho vào túi nilon rồi tìm đến trước nhà cô gái đổ tràn ra cổng, dùng ổ khóa mang theo khóa trái bên ngoài rồi châm lửa đốt.
![]() |
| Huỳnh Công Phi. |
Phía trong, ngay gần vị trí Phi đổ xăng là nơi cô gái đang nằm ngủ. Lửa bốc cháy cả tấm mềm cô đang nằm. Trong nhà lúc đó có 7 người trong gia đình đang ngon giấc.
May mắn, mẹ cô gái phát hiện ngọn lửa bèn đánh thức chồng dậy, dùng bình chữa cháy dập tắt lửa lúc này chưa kịp lên cao. Sau đó, công an đến mở cửa giải thoát cho cả gia đình. Còn Phi và bạn đã bỏ chạy...
Đến chiều hôm sau, Phi còn dùng điện thoại tiếp tục nhắn tin với cô gái là sẽ... cắt cổ cô.
Hôm nay, Tòa án nhân dân TP HCM tuyên phạt Huỳnh Công Phi 8 năm tù vì tội "giết người". Người bạn đi cùng Phi không bị khởi tố do không trực tiếp tham gia vào vụ việc, tuy nhiên cũng tòa triệu tập để giáo dục, nhắc nhở.
Xuân Hoàng


