Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đánh chết bạn tù… vì một con thằn lằn

Thụ án vì tội trộm cắp tại trại giam, Giàu bắt được một con thằn lằn bèn giao cho 2 đàn em… làm chuồng nuôi giữ, chẳng may con vật cưng sổng mất, Giàu "phạt" hai người này bằng cách bắt ăn ớt hiểm nuốt nước, nhã bã và dùng dụng cụ tự chế hành hạ họ cho đến lúc một người tử vong.

Thụ án tại trại giam Chí Hòa, trong buồng giam giành cho tội phạm chưa thành niên, sau khi bị sổng mất con vật cưng nuôi trong hộp nhựa, Giàu dọa hai đàn em “sẽ cho biết tay” rồi tự mình chế một “dụng cụ” bằng cách dùng bột nêm cuộn chặt vào một miếng vải to bằng nắm tay để hành hạ những đàn em của mình.

Khoảng 19h ngày 18/9/2007, khi cả phòng giam đã ăn cơm xong, Giàu bắt hai đàn em ngồi xếp bằng trước cửa nhà vệ sinh, hai tay để ra sau rồi dùng chân đá vào ngực của từng người. Sau đó, "đại ca" ra lệnh cho hai người ngửa cổ lên, dùng dụng cụ tự chế tiếp tục đánh liên tục vào cổ họng của họ.

Giàu chờ nghe tuyên án. Ảnh: X.H.

Không chỉ thế, đại ca trong tù còn bắt đem ra nhiều ớt hiểm và bắt hai đàn em phải nhai nuốt nước và nhã bã. Nạn nhân quá sợ hãi nên phải cúi đầu nghe theo nhưng chỉ một lúc thì một trong hai người phải van xin đàn anh cho được nhả ớt vào chậu, không ăn nữa. Lập tức, những trận đòn đấm đá lại được tung ra, một người không chịu được đã bất tỉnh.

Giám thị trại giam có mặt, lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Tại tòa hôm nay, trước vành móng ngựa, bị cáo có gương mặt trẻ măng, không biết chữ và không biết tên mẹ mình là gì.

Do bị cáo phạm tội lúc chưa đủ tuổi thành niên, Hội đồng xét xử đã tuyên án 18 năm tù đối với Nguyễn Minh Giàu vì tội “giết người”.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net