Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đâm người đi cùng người yêu cũ vì ghen

Đã chia tay với bạn gái, nhưng vẫn còn nhiều lưu luyến nên khi thấy người khác đi cùng cô, Hiếu đã cầm dao đâm vào bụng người bạn trai này.

Hiếu, sinh viên mới ra trường, là một cán cán bộ đoàn trường năng nổ, và Trân yêu nhau một thời gian dài nhưng sau đó tình yêu của người con gái dần phai nhạt. Hai người nói chia tay, nhưng riêng Hiếu vẫn còn lưu luyến. Sau một thời gian, Hiếu cũng biết Trân thỉnh thoảng đi chơi với người con trai khác.

Ngày 25/2/2007, Hiếu mang theo một con dao xếp và hoa quả với ý định đến tìm Trân để rủ cô gái cùng ăn. Nhưng trước khi đi, Hiếu qua nhà thờ để làm lễ thì vô tình cũng gặp "người thương" đang bên cạnh một người con trai. Không kìm được lòng ghen, Hiếu bỏ ra ngoài đứng đợi. Khi người con trai chở cô gái ra cổng, Hiếu liền dùng dao đâm một nhát vào bụng anh. Được mọi người can ngăn, Hiếu nhảy lên xe phóng đi còn nạn nhân được kịp thời đưa đi cấp cứu.

Hiếu tại tòa.

Giám định pháp y kết luận, nạn nhân bị vết thương thấu ngực, bụng, tràn máu màng phổi, rách gan... thương tật vĩnh viễn 54 %.

Tại phiên xử của Tòa án nhân dân TP HCM ngày hôm nay, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hiếu, dáng vẻ hiền lành, thư sinh cúi đầu nhận tội và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. Nhiều người tham dự phiên tòa tỏ ra tiếc cho bị cáo được học hành và có nhiều phấn đấu, chỉ vì không kiềm chế mà phải đánh đổi tuổi trẻ của mình trong tù. Kết thúc phiên xử, Trần Trung Hiếu (26 tuổi), lãnh án 10 năm tù vì tội "giết người".

Xuân Hoàng

*Tên cô gái được thay đổi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net