Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Con bị hiếp dâm khi bố mẹ đi chợ đêm

Anh chị đi bán rau lúc 2h sáng để hai đứa con ngủ ở nhà thì gã hàng xóm đẩy cửa vào làm trò đồi bại.

Cha mẹ bé Xuân (10 tuổi) làm nghề chạy chợ, bán rau nên thường phải chở hàng đi từ rất sớm. Những khi như vậy, Xuân và em trai vẫn nằm ngủ, cửa nhà không khóa.

1h ngày 3/2, cha mẹ bé Xuân lại ra chợ sớm như thường lệ thì Thơ, một người đàn ông tàn tật là hàng xóm sau khi uống rượu đi qua nhà anh chị, đẩy cửa bước vào tìm nước uống, nhìn thấy hai cháu đang nằm ngủ nên nảy ý "tà dâm" với cháu Xuân.

Lý Văn Thơ.

Thơ leo lên giường, chui vào mùng giả vờ hỏi chuyện bé Xuân rồi dùng vũ lực lột quần cô bé đồng thời "hành sự". Khi đứa em nhỏ của nạn nhân khóc, Thơ đẩy em ra góc giường rồi phủ mền trùm kín mặt. Còn nạn nhân là cô bé tội nghiệp cũng khóc và vùng vẫy nên được một lúc thì kẻ hiếp dâm dừng lại.

Sau đó, "yêu râu xanh" đi về văn phòng ấp gần đó nằm ngủ, còn bé Xuân cũng tự mặc quần áo của mình. Mấy ngày sau, cháu bé vẫn trong trạng thái tâm thần hoảng loạn, được mẹ gạn hỏi, cháu đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.

Hôm nay, phiên phúc thẩm tại Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên án 13 năm tù đối với Lý Văn Thơ (36 tuổi) về tội "hiếp dâm trẻ em".

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net