Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chém nhau vì xin... một con vịt

Tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM, Trần Hoàng Trung (18 tuổi, Đồng Tháp) đã dùng dao rựa chém một nhát vào lưng Nguyễn Quốc Trung (33 tuổi) gây thương tích phải đưa đi cấp cứu.

Trần Hoàng Khoa (35 tuổi, cha ruột Trung) cùng Trần Văn Hiền, Quốc Trung, Trần Văn Tú (18 tuổi) đến nhà anh Tùng (cạnh nhà Khoa) uống rượu.

Xong cuộc nhậu ở đó, Trung và Tú xin anh Khoa một con vịt để nhậu tiếp. Anh này không cho dẫn đến hai bên cãi nhau. Quốc Trung dùng mũ bảo hiểm định đánh anh Khoa. Tức khí, anh này về nhà lấy dao rượt đuổi nhưng bị hai người xin vịt dùng cây củi ném làm bị thương ở vai.

Sau đó, anh Khoa điện thoại cho con trai là Hoàng Trung và Phạm Văn Tình (18 tuổi, em rể) và Đinh Quốc Dũng (20 tuổi, trú ở Bình Dương) chở đi bệnh viện cấp cứu.

Trong khi ấy, vẫn còn hậm hực chuyện xin con vịt để nhậu không được, Quốc Trung cùng hai thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) cầm tầm vông đến nhà anh Khoa. Thấy vậy, Hoàng Trung lấy dao rựa, Tình lấy cây gỗ, Dũng lấy dao tự chế chống trả và đã xảy ra việc trên.

Ngày 24/9, Hoàng Trung đã ra tự thú.

Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ Hoàng Trung xử lý, cho gia đình bảo lãnh Tình và Dũng. Tiếp tục làm rõ xử lý Hiền, Tú và Quốc Trung về hành vi cố ý gây thương tích.

Hoàng Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net