Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị thương nặng vì 'bẫy' trên đường

Một đoạn trên con đường độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng đã lâu nhưng vẫn không được sửa, cũng không có biển cảnh báo khiến một người dân đã 'sa bẫy', phải nhập viện.

"Cái bẫy" khiến anh Sơn lao xuống. Ảnh: X.H.

9 giờ đêm qua, anh Vũ Hải Sơn (18 tuổi) khi đi trên đường Long Thuận, đoạn gần cầu Trường Phước thuộc địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9, TP HCM, do không kịp quan sát đã ngã xuống hố và bất tỉnh. Hơn hai giờ sau, nạn nhân mới được một người đi đường phát hiện và đem vào bệnh viện khi vẫn trong tình trạng hôn mê.

Sáng nay, tại bệnh viện Quân dân Miền Đông, nạn nhân đã hồi tỉnh tuy nhiên vẫn chưa thể ngồi dậy được và nói chuyện rất khó khăn. Các bác sĩ cho biết, anh Sơn bị chấn thương nặng, gãy răng, gãy xương hàm, tuy nhiên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: X.H.

Tại hiện trường gây tai nạn, một phần ba mặt đường chạy dọc bên bờ kênh đã biến thành một hố sâu do sạt lở vẫn được để nguyên hiện trạng, không có biển báo nguy hiểm. Những người dân địa phương cho biết, đoạn đường này bị sạt lở nghiêm trọng hơn nửa năm nay, trước khi tai nạn này xảy ra đã có hơn 20 vụ tương tự.

Đường Long Thuận là con đường độc đạo chạy về cù lao Long Phước, mặt đường khá tốt nhưng không đủ ánh sáng vào ban đêm.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net