Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Án mạng khi đi sinh nhật bạn

Vừa tan tiệc sinh nhật một người bạn tại quán nhậu, chỉ vì xích mích lúc trả vé giữ xe mà hai bên lao vào nhau hỗn chiến khiến một người thiệt mạng.

Khoảng 23h ngày 4/8/2007, anh Tùng cùng một số người bạn đến dự sinh nhật của một cô gái tại quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP HCM. Tan tiệc, nhóm bạn này xuống dắt xe ra định về nhưng sau đó đổi ý vào gửi xe quay lại vì muốn chơi tiếp với cô bạn gái. Tuy nhiên, những người giữ xe tại quán này không đồng ý. Chỉ một lúc lời qua tiếng lại hai bên đã không kiềm chế mà vung tay múa chân, tả xung hữu đột, người cầm vỏ chai bia, kẻ cầm bàn ghế, gậy gộc phang loạn xạ, đầu bếp, lái xe, lễ tân cùng tham gia.

Những thanh niên tham gia hỗn chiến hầu tòa.

Anh Tùng đang đứng giữa đường thì bị Tuấn (Tuấn Bao Tử), từ quán bên cạnh lao tới, cầm gậy tầm vông phang một phát chí mạng vào đầu, gục xuống. Điền, cũng cầm gậy tầm vông nhảy tới "bồi" thêm hai nhát khiến nạn nhân bất tỉnh nhân sự.

Anh Tùng được đem đi cấp nhưng đã chết ngay sau đó do chấn thương sọ não. Còn trong đám hỗn chiến đều kẻ bươu đầu người mẻ trán...

Hôm nay, Tòa án nhân dân TP HCM tuyên án Đoàn Anh Tuấn ( tuổi) tù chung thân vì tội "giết người", Điền 15 năm tù cùng với tội danh trên, còn những người khác tham gia trận hỗn chiến đều lãnh từ 1 đến 2 năm tù...

Xuân Hoàng

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net