Trộm xe máy đến lần thứ tư thì bị bắt
Cùng đồng bọn lấy được chiếc xe máy trên vỉa hè, Quang còn "nhởn nhơ" đứng chơi trên cầu cùng với tang vật trộm cắp. Gã thanh niên đã bị bắt ngay sau đó.
Lúc 22h ngày 1/8, anh Trương Minh Trí (21 tuổi, Cam Lâm, Khánh Hoà), dựng xe máy Wave màu đỏ biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa trên vỉa hè đường Trần Phú, TP Nha Trang, rồi xuống công viên biển ngồi chơi, bị kẻ gian trộm mất.
Đến 23h20 cùng ngày, cảnh sát tuần tra phát hiện Mai Công Quang (22 tuổi, Đắk Lắk) đang đứng trên cầu, bên cạnh có dựng một chiếc xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Quang bị đưa về trụ sở và đã khai nhận, chiếc xe máy là do trộm được của một người ở vỉa hè đường Trần Phú. Anh ta đang đợi đồng bọn để bỏ trốn liền bị phát hiện.
Chiếc xe được xác định là của anh Trí.
Mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 2/8, đồng bọn của Quang là Phan Văn Long (21 tuổi, Đắk Lắk) cũng bị bắt khi đang đi xe máy biển kiểm soát Khánh Hòa. Chiếc xe được làm rõ là do Long trộm trong đêm 29/7 trước quảng trường 2/4 Nha Trang.
Tại cơ quan điều tra, Long và Quang khai nhận thêm đã trộm cắp 3 xe máy, tại khu vực đường Lê Hồng Phong và khách sạn Hải Quân, TP Nha Trang.
Hoàng Việt

