Lấy súng ra dọa, lại tự bắn vào mình
![]() |
| Phạm Hùng Sơn tại cơ quan điều tra. |
Chở vợ đi trên phố và va chạm với một chiếc xe bus đang lưu thông, Sơn tức tối đòi tài xế về quán bia để nói chuyện phải quấy. Hai bên xảy ra xô xát, Sơn định rút súng ra định bắn nhưng bị cướp cò, tự gây thương tích cho mình.
Vụ việc xảy ra vào lúc 15h50 ngày 3/8 tại ngã tư phố Huế - Trần Nhân Tông, Hà Nội. Buổi chiều hôm đó, Phạm Hùng Sơn (tức Sơn "Đen", 47 tuổi, trú ở quận Hoàn Kiếm, người có 1 tiền sự và 3 tiền án) cùng vợ đi về sau khi ăn cơm ở Bùi Thị Xuân.
Đến đoạn ngã tư trên, xe máy của Sơn va chạm nhẹ với xe bus do ông Trần Thái Hữu (50 tuổi) điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này, phía ông Hữu có một số người bạn nên Sơn yêu cầu cả nhóm về quán bia Hải Xồm nói chuyện phải trái.
|
| Khẩu súng Col xoay 45 Sơn tự bắn vào mình. |
Khoảng 17h cùng ngày, trong lúc uống bia, Sơn có mâu thuẫn với nhóm bạn của ông Hữu. Sơn bỏ đi khỏi quán rồi quay lại, và tiếp tục cãi nhau với một thanh niên trong nhóm của tài xế xe bus. Hai bên xảy ra xô xát, cãi nhau. Sơn rút khẩu súng trong người nhưng bị rơi do mặc quần đùi, súng bị cướp cò, đạn nổ bắn từ trên đùi trái, gây thương tích.
Nghe tiếng súng nổ, người thanh niên mâu thuẫn với Sơn bỏ chạy. Bị thương nhưng Sơn vẫn chạy ra xe của một người bạn đang đợi sẵn và đuổi theo "đối thủ" nhưng không được. Sau đó, anh ta vào bệnh viện băng bó vết thương rồi bỏ trốn.
Khoảng 9h ngày hôm nay, Sơn "Đen" đã đến đầu thú và giao nộp khẩu súng Col quay 45 tại Công an quận Hai Bà Trưng.
Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận khẩu súng trên anh ta nhặt được ở hồ Hoàn Kiếm.
Việt Dũng



