Kiểu lừa đảo mới với chiêu bán sắt phế liệu
Giả vờ cần thanh lý một đống sắt phế liệu, hai thanh niên gặp anh Tùng để nói "nguyện vọng" khiến anh này tin tưởng và tạm ứng 20 triệu đồng để thanh toán trước.
Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Thanh Tùng, 22 tuổi, ở thị trấn Cầu Diễn, Hà Nội. Khoảng 15h, ngày 31/7, anh Tùng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Theo lời kể của nạn nhân, hồi 12h ngày 30/7, có hai thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát, tự xưng là Hùng và Hải đến gặp anh. Bọn họ nói đang cần thanh lý một số sắt phế liệu ở Cầu Diễn.
Tin lời, anh Tùng theo họ tới đống sắt phế liệu ở khu dự án nhà ở Cầu Diễn, tổ 14, thị trấn Cầu Diễn. Tại đây, hai thanh niên yêu cầu anh Tùng tạm ứng tiền để thanh toán. Anh đã đưa cho họ 20 triệu đồng.
Ngay sau khi cầm tiền của nạn nhân, những kẻ lừa đảo đã bỏ trốn. Còn anh Tùng đợi một lúc lâu không thấy "động tĩnh" gì, mới biết mình bị lừa.
Hoàng Việt

