Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giết vợ vì đòi ra ở riêng

Chỉ vì chị Ly không chịu ở chung cùng bố mẹ chồng, bế con về phòng trọ với mẹ đẻ, Huy tức giận mang dao đi tìm và đâm chết vợ.

Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi) và chị Ly lấy nhau đã có một con nhỏ. Sau một thời gian sống chung nhà với bố mẹ chồng tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, chị Ly đòi ra ở riêng. Tuy nhiên, Huy không đồng ý nên người vợ đã bế con vào TP HCM ở phòng trọ cùng với mẹ đẻ của mình.

Huy bị dẫn giải về trại giam.

Ngày 5/6/2007, Huy tìm đến nơi vợ đang ở khuyên trở về Quảng Ngãi nhưng không được. Không chỉ thế, vợ và mẹ vợ dùng lời lẽ nặng nhẹ đuổi Huy về.

Người chồng này đã bỏ ra đầu hẻm tìm mua một con dao Thái Lan giấu vào người và quay lại chờ vợ ra. Huy còn chạy vào tìm bà chủ phòng trọ đe dọa không được cho chị Ly và con nhỏ ở lại đây.

Bà chủ phòng trọ đã yêu cầu chị Ly đi chỗ khác ở. Người vợ này bế con nhỏ cùng với mẹ vừa bước ra đường với ý định tìm xe ôm đến chỗ khác tá túc thì bất ngờ bị Huy xông đến dùng dao đâm hai nhát liền rồi bỏ chạy.

Mọi người vội đưa chị Ly đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Còn Huy bị mọi người bắt giữ giao cho công an phường.

Tại phiên xử của tòa án TP HCM hôm nay, Huy thừa nhận hành vi tội lỗi và tỏ ra hối hận vì nóng giận mà hại chết vợ mình. Hội đồng xét xử đã tuyên án 20 năm tù về tội "giết người" đối với Nguyễn Quốc Huy.

Xuân Hoàng

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net