Cuộc chiến giữa tài xế và người đi xe máy
Tưởng dùng tuýp nước đánh kẻ "ngỗ ngược" dạy cho bài học sẽ khiến đám thanh niên sợ nhưng ông Đức đã bị "bật lại" và nhóm người này bị trộm 20 triệu đồng cùng một điện thoại đắt tiền.
Ngày 21/8, tại đầu ngõ 429 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội xảy ra vụ xô xát giữa một lái xe ôtô tải và 3 thanh niên đi trên một xe máy.
Lúc ấy, xe ôtô do ông Nguyễn Văn Đức đang đỗ ở đầu ngõ nên xe của Phạm Ngọc Trung (25 tuổi, quận Thanh Xuân), Đào Tất Thắng (39 tuổi, Tây Hồ) và một người tên Hùng (chưa rõ nhân thân) không vào được.
Lời qua tiếng lại, Thắng gây sự, chửi tài xế. Hai bên dẫn đến xô xát ngay sau đó. Ông Đức đã dùng tuýp nước đánh vào tay và đầu Thắng. Thấy vậy, Trung và Hùng đã lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh ông Đức bị choáng.
Cả 3 người đã lục túi quần tài xế, lấy chiếc điện thoại di động Nokia có giá trị khoảng 4 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ đi.
Anh Đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.
Thắng và Trung đã bị cảnh sát bắt giữ, còn Hùng đang bỏ trốn.
Hoàng Việt

