Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị cháu họ trộm két sắt

Nguyễn Hữu Mạnh tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Hữu Mạnh tại cơ quan điều tra.

Được chị Huệ, người họ hàng nhận vào làm việc, Mạnh không chí thú mà nảy sinh ý định trộm tài sản của người cô họ. Anh ta rủ thêm 3 "đồng nghiệp" tới cửa hàng chị Huệ để khuân két sắt, tiền, xe máy.

Từ Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Mạnh (21 tuổi) ra Hà Nội làm các nghề lao động chân tay để kiếm sống. Khoảng một tháng trước, Mạnh được nhận vào cửa hàng điện dân dụng ở 86 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm để bán hàng cho người họ hàng.

Cửa hàng điện dân dụng là của công ty TNHH điện Thiên Trường do chị Huệ làm giám đốc. Đang làm phu hồ vất vả, Mạnh bỗng chốc có công việc nhàn nhã hơn, chỉ việc ngồi bán hàng, nhưng lại không chí thú, mà nảy sinh lòng tham. Thấy ở nơi làm việc, chị Huệ có một chiếc két sắt để khá nhiều tiền và những tài sản có giá trị khác, Mạnh đã lên kế hoạch để trộm.

Mạnh làm một chiếc chìa khóa mở cửa hàng. Hôm 22/8, "thời cơ" đã đến, Mạnh rủ thêm những người quen từng làm thợ phụ hồ với mình tham gia. Đó là Phạm Văn Thanh (16 tuổi, ở Bắc Giang), Nguyễn Thị Tuyết (22 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) và một thanh niên tên Vinh (anh họ của Thanh).

Khoảng 21h cùng ngày, Mạnh phân cho Thanh đứng ngoài cửa hàng canh chừng, còn mình cùng Vinh mở khóa vào trộm đồ. Lúc này bên trong cửa hàng, chị Huệ để toàn bộ khóa của các tủ nên Mạnh và Vinh không phải mất sức cạy phá. Mạnh đã gọi điện cho Tuyết đến và dùng xe máy của cô này chở chiếc két đến một ngôi nhà hoang cách cửa hàng không xa.

Chiếc két sắt đã bị Mạnh và đồng bọn phá nát.

Chiếc két sắt đã bị Mạnh và đồng bọn phá nát.

Tuyết gọi xe tải đến để chở 4 cuộn dây điện có giá trị gần 100 triệu đồng. Lúc này, tại cửa hàng chỉ có Thanh và Vinh, bất ngờ cảnh sát ập đến. Vinh dùng xe máy Dream của chị Huệ để bỏ trốn còn Thanh bị bắt tại chỗ.

Sau khi lấy được két sắt, Mạnh gọi cho Tuyết và Vinh đến chỗ giấu và dùng búa phá két. Bên trong két có 4.000 USD, 75 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan đến sở hữu nhà đất của chị Huệ. Không chỉ "gom" được từng đó, bọn chúng còn lấy được một túi xách có hơn 500.000 đồng, dàn máy vi tính. Sau khi lấy được đồ, Tuyết và Mạnh bỏ trốn ở nhà người quen của Tuyết trên Hòa Bình. Trong khi ấy, Vinh vứt lại chiếc xe máy trước cửa nhà một người dân ở Phú Mỹ.

Đến 1h sáng nay, Tuyết và Mạnh đã bị bắt giữ và di lý về Công an huyện Từ Liêm lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm trên. Toàn bộ tang vật vụ án đã bị thu giữ. Ngay trong sáng nay, Thanh đã bị đưa vào trường giáo dưỡng, còn Vinh đang bỏ trốn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net