Bán người yêu vào 'lầu xanh'
![]() |
| Việt tại cơ quan điều tra. |
Được sự "khuyến khích" của các nữ quái về việc tìm mối "hàng sống" mang sang Trung Quốc bán lấy tiền ăn chơi, Việt nghĩ ngay đến cô bạn gái xinh đẹp.
Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 5 tới tháng 8), trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã liên tiếp xảy ra các vụ mất tích của nhiều cô gái trẻ, từ 14 tới 21 tuổi. Khi cảnh sát nhận được tố cáo của 2 nạn nhân, vụ án buôn bán phụ nữ qua biên giới mới được làm sáng tỏ.
Theo trình báo của những người bị hại, các cô bị một nhóm thanh niên khoảng 8-10 người bán vào ổ mại dâm bên Trung Quốc qua đường Móng Cái, Quảng Ninh.
Từ ngày 4 đến 7/8, nhóm buôn người đã lần lượt bị bắt giữ. Kẻ đứng đầu trong đường dây mua bán phụ nữ là Nguyễn Thị Mạnh (tức Phượng, mới 21 tuổi).
Trong số những nạn nhân của chúng, có một cô gái trẻ, người yêu của Việt, một tên trong nhóm buôn người. Theo khai nhận của Việt, do phía "đối tác" cần "hàng" nhưng chưa có nên, Phượng đã bàn lừa cả cô gái này bán lấy 5.000 nhân dân tệ. Hiện nạn nhân vẫn còn "phiêu bạt" tại một "động quỷ" bên Trung Quốc của một tú bà người Việt Nam.
Đường dây này đã bán 7 cô gái với giá từ 2.500 đến 5.000 nhân dân tệ. Cả tám người bị bắt đều không có công ăn việc làm, thường tụ tập trong các nhà trọ, vũ trường. Kẻ chủ mưu Phượng vốn là gái mại dâm. Nhận tiền xong, cả nhóm lại tụ tập ở thị xã vùng biên để ăn chơi, vào các sàn nhảy, mua thuốc lắc "chơi" thâu đêm suốt sáng.
Thủ đoạn của chúng là lừa những cô gái trẻ đi lên Móng Cái vui chơi, mua sắm. Sau đó, Phượng nhờ người yêu là Hải đưa sang Trung Quốc bán cho một chủ chứa người Việt.
Ngày 15/8, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam với những người trên về hành vi buôn bán phụ nữ. Đó là Phượng, Hoàng Thị Liên Thùy (21 tuổi), Chu Văn Luân (19 tuổi), Đào Anh Tùng (18 tuổi), Lê Thị Hương (17 tuổi), Đoàn Thị Nhịp (tức Phương, 21 tuổi), Nguyễn Đức Việt (28 tuổi), Nguyễn Thế Hưởng (25 tuổi) đều ở Hải Dương và một người tên Hải ở thị xã Móng Cái.
Việt Dũng


