Bắn hàng xóm vì mâu thuẫn cái rãnh nước
Hai nhà cạnh nhau, ra vào đều nhìn thấy mặt nhưng chỉ vì mâu thuẫn từ việc khơi cống rãnh khiến xô xát xảy ra làm một người bị thương nặng, người đang đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 19/7, tại phố Trào xã Yên Đổ huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Buổi sáng hôm đó, anh Đỗ Thanh Hoàn (20 tuổi) dùng sào nứa để khơi thông cống rãnh thoát nước thì chị Dương Kim Thuý (31 tuổi, nhà sát bên) phàn nàn.
Hai bên cãi cọ qua lại và có sự tham gia của ông Đỗ Thanh Hải (bố Hoàn). Cuộc cãi vã chưa dừng lại khi Thúy gọi chồng - Nguyễn Như Văn (27 tuổi) cầm gậy sắt dài 2m ra gây sự đánh nhau. Một lúc sau, ông Nguyễn Đăng Khoa (48 tuổi, bố Văn) cầm chiếc xẻng dài 1,2m cùng con ra "thách chiến".
Hai người đuổi đánh Hoàn. Thấy con bị đánh, ông Hải chạy vào nhà lấy khẩu súng tự chế rồi nhằm vào ngực ông Khoa bóp cò. Ông Hải tiếp tục nạp đạn và bắn Văn nhưng không trúng. Ông Khoa được đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, hung thủ đã ra công an đầu thú. Cảnh sát thu được 1 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 quả lựu đạn và một khẩu súng tự chế tại nhà ông Hải.
Sáng nay, một lãnh đạo Công an huyện Phú Lương cho biết, ngày 30/7 đã khởi tố vụ án, bị can Đỗ Thanh Hải về hành vi giết người và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và lên Công an tỉnh Thái Nguyên.
Hoàng Việt

