Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nghi án mẹ đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự tử

Cô bé nằm chết trên nền nhà với nhiều vết đâm ở bụng và ngực, bên cạnh là người mẹ trẻ cũng có nhiều vết thương.

Vụ việc được người chồng là anh Nguyễn Văn Tặc (27 tuổi, trú tại Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Tây) phát hiện lúc 17h ngày 12/7. Buổi chiều hôm đó, anh Tặc đi học tiếng Hàn về thấy vợ là chị Vũ Thị Toán (27 tuổi) bị thương, bụng chảy nhiều máu đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Con gái anh là cháu Nguyễn Thị Tươi, 3 tuổi, nằm cạnh mẹ đã chết.

Chị Toán được mọi người đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu đến nay vẫn đang hôn mê. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Tươi là do bị đâm 7 nhát vào vùng bụng, trong đó có những nhát thấu ngực. Cháu bé bị mất máu cấp nên tử vong nhanh chóng. Tại nền nhà có một con dao gọt hoa quả, dính máu.

Điều tra sơ bộ ban đầu, Công an Hà Tây cho biết, trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, khoảng 13h cùng ngày, giữa anh Tặc và chị Toàn xảy ra cãi nhau. Chị Toán kêu: "Số khổ về nhà này khổ quá", còn anh Tặc nói "Đi đâu sướng thì đi". Sau đó hai bên cự nự tiếp, chị Toán "bày tỏ" muốn chết. Cuộc cãi cọ kết thúc khi anh Toán bỏ đi học tiếng Hàn.

Theo cơ quan điều tra, vụ án có thể là do người mẹ đã đâm chết con rồi tự tử. Nhưng do chị Toán đang còn hôn mê trong bệnh viện nên chưa lấy được lời khai.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net