Khách Việt kiều bị đánh vỡ đầu
Sau khi "thương lượng" không thành, lễ tân khách sạn và vị khách thuê phòng cùng dùng hung khí "tả xung hữu đột". Hậu quả là bà chủ phải đi cấp cứu, còn ông khách Việt kiều bị đánh vỡ đầu, bò ra khỏi khách sạn thì bất tỉnh.
Kevin Tsan Hùng, Tsan Hòa là những Việt kiều từ Mỹ về và nhóm bạn cả trai gái sau khi rong chơi Sài Gòn đến 12 giờ khuya ngày 19/9/2006 thì ghé khách sạn Vạn Thành trên đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP HCM để thuê phòng nghỉ.
Tại đây, Nguyễn Hữu Lĩnh (41 tuổi), nhân viên lễ tân kiên quyết không cho nhóm người này mướn phòng vì tất cả mọi người không ai mang theo giấy tờ tùy thân. Nhóm "thanh niên Việt kiều" do có chút hơi men sau các chầu nhậu buổi chiều nên đã nổi hứng "quậy". "Trưởng nhóm" Kevin Tsan Hùng đập tay xuống bàn và nhằm vào mặt nhân viên lễ tân đấm mạnh tuy nhiên anh này tránh được.
![]() |
| Lĩnh và Thái bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: X.H. |
Nghe tiếng gây lộn, Phạm Quốc Thái (21 tuổi) là em vợ Lĩnh bèn chạy vào cầm cây gỗ dài chạy lại bênh anh mình. Các "thanh niên Việt kiều" khác sau khi can ngăn không được cũng vơ lấy các vật dụng xung quanh làm vũ khí và "tả xung hữu đột". Bà Trương Thị Cúc, chủ khách sạn bước trên cầu thang xuống cũng bị phang một nhát vào đầu.
Lúc này, thấy mẹ bị "dính đòn", Lĩnh và Thái càng bức xúc nên hăng máu hơn khiến "nhóm Việt kiều" không địch nổi phải bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Kevin Tsan Hùng bị Lĩnh và Thái đánh tét đầu, gãy răng, anh này bò ra khỏi khách sạn thì bị ngất xỉu liền được mọi người đem đi cấp cứu.
Vụ việc được Tòa án Nhân dân TP HCM đem ra xét xử ngày hôm nay 11/7 với tội danh "giết người" đối với Nguyễn Hữu Lĩnh và Phạm Quốc Thái vì đã dùng hung khí nguy hiểm đánh vào nơi trọng yếu của người khác, có thể dẫn đến chết người.
Tại tòa, các bị cáo khai nhận do không kìm chế được thái độ "quậy phá" của nhóm thanh niên Việt kiều, và khi thấy mẹ mình bị đánh trúng vào đầu càng trở nên "hăng máu" do đó đã gây thương tích nặng cho nạn nhân.
Phía các bị hại cũng có mặt tại phiên xử. Họ đòi số tiền đền bù thiệt hại và điều trị thương tật ...50 nghìn đô la Mỹ. "Các bị cáo không hề nương tay, đến nỗi khi tôi đã phải bò ra khỏi khách sạn họ vẫn không buông tha, và chi phí điều trị thương tật của tôi rất tốn kém", Kevin Stan Hùng nói.
Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa phân tích, sự việc xảy ra trong đó có nhiều phần lỗi của nạn nhân. Các bị cáo và mẹ của họ cũng đều bị thương tích, phải điều trị thuốc men (bà Cúc thương tật 1% vĩnh viễn, Lĩnh 2%, Thái 5% và Kevin Stan Hùng 20% ). Do đó, tòa không chấp nhận mức bồi thường thiệt hại do phía nạn nhân đưa ra mà chỉ buộc các bị cáo phải bồi thường chi phí cho các nạn nhân số tiền 30 triệu đồng, phù hợp với mức chi phí điều trị tại VN.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Hữu Lĩnh và Phạm Quốc Thái, mỗi bị cáo phải chịu mức án 3 năm tù.
Xuân Hoàng


