Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giết người tình rồi vứt xuống hầm mỏ

Đã có gia đình nhưng Cường vẫn cặp kè, sống như vợ chồng với chị Vẹn. Được một thời gian, giữa hai người thường xảy ra mẫu thuẫn, trong một lần to tiếng, Cường đã giết người tình rồi vứt xuống hầm mỏ.

Công an Hòa Bình cho biết, ngày 6/7 đã khởi tố bị can, vụ án đối với Bùi Văn Cường (45 tuổi, ở xóm Mòi, xã Tân lập, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Quách Thị Vẹn (31 tuổi, trú tại xóm Má, đội 2, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi).

Chiều ngày 3/7, công nhân làm than ở địa phận xóm Mường Vọ, xã Cuối Hạ, Hòa Bình phát hiện một bộ xương người khi đang đào một hầm mỏ bỏ hoang. Khám nghiệm hiện trường, thu được một bộ quần áo, một chùm chìa khoá và một đôi giày, khám nghiệm bộ xương thấy trên hộp sọ phía sau gáy đỉnh đầu có một vết lõm tròn và vỡ một mảnh nhỏ.

Hung thủ Bùi Văn Cường tại cơ quan điều tra.

Hung thủ Bùi Văn Cường tại cơ quan điều tra.

Công an điều tra xác định, nạn nhân xấu số là chị Vẹn, một người lao động tự do, đi làm tại huyện Tân Lạc. Nạn nhân có hai con nhỏ, gửi cho bố mẹ nuôi nấng. Bình thường, cứ nửa tháng chị Vẹn lại về nhà một lần đưa tiền nuôi các con. Chị rời khỏi địa phương từ ngày 9/3 và không thấy liên lạc với gia đình. Hôm chị đi khỏi nhà, người đến đưa đi là Cường.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Bùi Văn Cường đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, anh ta và chị Vẹn đã có mối quan hệ với nhau từ năm 2006 và sống với nhau như vợ chồng, trong khi Cường đã có gia đình và chị Vẹn có 2 con nhỏ.

Thời gian trước khi xảy ra án mạng, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, vì có một người đàn ông thứ hai tên Tình ở huyện Cao Phong thường đến nhà chị ăn cơm nên Cường rất bực tức. Một vài lần, Cường bảo người tình không đi làm xa nữa nhưng chị Vẹn không nghe nên hai người thường cãi nhau.

Ngày 8/3, hai người về nhà để dự đám cưới của em trai chị Vẹn. Khoảng 18h ngày 9/3, chị Vẹn bảo Cường đưa mình lên Tân Lạc để đi làm. Thấy trời sắp tối, Cường bảo sáng mai đi sớm, nhưng chị Vẹn vẫn muốn đi. Cường chiều lòng người yêu và đưa đến địa phận xóm Mường Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, thì dừng lại. Hai người xuống con suối gần đó nói chuyện.

Tại đây giữa hai người đã cãi nhau, Cường dùng hòn đá đập vào đầu chị. Thấy chị Vẹn không còn thở, Cường lấy máy điện thoại di động và đồng hồ rồi đẩy xác nạn nhân xuống hầm mỏ bỏ hoang rồi về nhà.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net