Ông nông dân mê cá độ bóng đá
![]() |
| Dũng tại cơ quan điều tra công an. |
Không biết về vi tính, Dũng nhờ người cháu “bổ túc” cho rồi bắt đầu tập tọe cá độ bóng đá qua mạng với tài khoản ban đầu 2.000 USD.
Sáng nay, Công an TP Hà Đông, Hà Tây cho biết bắt 6 người tham gia đánh chắn và cá độ bóng đá tại nhà Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, ở 52 Cầu Đơ, Hà Cầu).
Ngoài chủ nhà là Dũng, có Nguyễn Lê Tùng Lâm, Nguyễn Tiến Hải, Vũ Văn Lộc, Nguyễn Nghinh Tân, Nguyễn Văn Cường, tuổi từ 35 đến 53 và trú tại Hà Cầu, Hà Đông. Tang vật thu giữ gồm: một bộ chắn 100 quân, 800.000 đồng tiền mặt, 3 tờ giấy ghi cá độ bóng đá, 1 dàn máy vi tính.
Cơ quan công an xác định, Dũng, Lâm và Hải tham gia cá độ hai trận. Trận Tây Ban Nha - Thụy Điển ngày 14/6, Lâm chơi "hai quả" (2 triệu đồng), Hải chơi “nửa quả” (500.000 đồng), Trong khi chờ đợi trái bóng lăn, bọn họ tổ chức đánh chắn.
|
| Tang vật vụ cá độ bị thu giữ. |
Dũng khai, trước đây nhà làm ruộng nhưng bị thu hồi nên không có đất để cầy cấy. Sau khi được đền bù 60 triệu đồng, anh ta và vợ đầu tư hơn một nửa số tiền vào nuôi gia cầm nhưng mất hết do bị dịch. Còn lại tiền, Dũng ta mua xe máy và một số đồ đạc cùng chiếc máy vi tính.
Dự định ban đầu mua máy tính là để cho con gái đang học lớp 6 dùng nhưng anh ta đã biến thành công cụ cá độ bóng đá qua mạng. Không biết sử dụng máy tính, Dũng đã nhờ cháu dạy cho để nắm sơ qua các thao tác. Sau đó, anh ta liên hệ, lấy địa chỉ, lập tài khoản để chơi cá độ. Để có tài khoản 2.000 USD theo yêu cầu của nhà cái, Dũng phải chạy vạy vay mượn.
Các thuật ngữ "cửa trên", "cửa dưới", "một quả", nửa quả"... dần dần ngấm vào đầu anh nông dân chỉ sau khi giải Euro. Dũng khai, anh ta một mình đặt tiền chơi cả cửa trên, cửa dưới, và mỗi trận có tỷ số, máy của Dũng thu được 2.000 đồng hoa hồng. Từ đầu mùa bóng đến khi bị bắt, Dũng đã thua 10 triệu đồng.
Việt Dũng




