Cuộc họp đồng hương thành đám tang
10 thanh niên đồng hương tụ họp uống rượu gần sân vận động Mỹ Đình và gây sự với một tốp khác. Nhầm tưởng hai người khác là "địch thủ", bọn họ xông vào đánh nhưng không "địch" lại nổi, một thanh niên trong nhóm đã tử vong.
Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội sáng nay cho biết, đã bắt một trong bốn thanh niên liên quan đến vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện. Đó là Nguyễn Văn Dương (16 tuổi, trú tại làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình).
Sự việc xảy ra rạng sáng ngày 29/6 tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Từ Liêm. Trước đó, khoảng 22h ngày 28/6, một nhóm thanh niên 10 người cùng quê ở Mộc Châu, Sơn La tụ họp nhau tại địa điểm này để họp mặt hương. Bọn họ đi 3 xe máy cùng taxi lên "hóng mát" và uống rượu.
Nhóm thanh niên niên này quen nhau qua một trang web và hẹn nhau ra sân vận động Mỹ Đình để gặp mặt. Trong đó có Nguyễn Trung Hiếu (19 tuổi, đang học Công nghệ thông tin tại Thái Nguyên), Phạm Thế Trường (23 tuổi, học tại chức ở Hà Nội), Nguyễn Ngọc Tú (19 tuổi, lên Hà Nội ôn thi đại học), Lê Minh Tùng (17 tuổi, học sinh tại Mộc Châu), Bùi Văn Dũng, Hoàng Mạnh Tiến cùng 18 tuổi, Lê Sơn Phú (19 tuổi, cùng về Hà Nội ôn thi đại học), Lê Hoài Sơn, 23 tuổi, nhân viên một hãng thời trang ở Hà Nội cùng 2 người khác chưa rõ lai lịch.
|
| Khu vực xảy ra cuộc ấu đả rạng sáng qua. |
Ngay chiếu bên cạnh, một nhóm thanh niên khác (3 nam, một nữ) cũng đang ngồi ăn uống. Uống rượu chưa được lâu nhưng đã có men trong người, nhóm thanh niên ở Mộc Châu buông lời chọc ghẹo cô gái ngồi chiếu bên, liền bị 3 người bạn đi cùng cô này chửi lại. Hai bên dẫn đến xô xát, lao vào đấm đá nhau. Cùng lúc đó, hai thanh niên là Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (16 tuổi) đều ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình ra xem. Nhóm 3 người yếu thế liền gọi taxi bỏ chạy và hẹn sẽ quay lại "giao đấu".
Chờ 30 phút không thấy đối thủ quay lại, nhóm thanh niên ở Mộc Châu đi 3 xe máy lòng vòng tìm kiếm. Thấy hai người lúc trước đứng xem họ đánh nhau là Mạnh và Dương ngồi ở quán nước mía, nhóm này vào gây chiến. Chúng rút những cây mía, dùng dây lưng khiêu khích, đánh Mạnh và Dương.
Thấy người làng bị đánh vô cớ, Nguyễn Văn Điệp và Nguyễn Văn Tùng cũng bán nước mía gần đó lao vào cứu bạn. Cả nhóm dùng chày đập đá, tuýp nước đuổi đánh khiến nhóm thanh niên chạy nháo nhác, vứt lại 2 xe máy thoát thân.
Khi bọn chúng bỏ về, Dũng và Tú là hai người trong nhóm thanh niên ở Mộc Châu đi taxi quay lại, thấy Tiến bị thương đang đứng bên đường liền đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng chiều tối 29/6, Tiến đã tử vong do bị vỡ xương thái dương trái, tụ máu lớn.
Công an huyện Từ Liêm tiếp tục truy xét 3 thanh niên liên quan đến vụ án đang bỏ trốn.
Việt Dũng


