Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hiếp dâm rồi hứa cưới nạn nhân

Thấy Hạnh, bạn của một người đồng hương dễ thương, Tiệp thường xuyên tới chỗ trọ của bạn chơi. Trong một lần rủ Hạnh đi ăn cơm, tên này lộ nguyên hình là một “gã yêu râu xanh” khi ép nạn nhân vào nhà nghỉ.

Hôm qua, ngày 27/3, Viện KSND quận Long Biên (Hà Nội) đã truy tố Nguyễn Đình Tiệp, 31 tuổi, quê ở Từ Sơn (Bắc Ninh) về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân bị Tiệp cưỡng bức là cô gái chưa tuổi thành niên - Hạnh (17 tuổi, quê ở Thái Nguyên). Năm 2007, Hạnh xuống Hà Nội làm thợ may cho một xưởng may tư nhân ở quận Long Biên. Tiệp là bạn của người đồng hương với cô gái và thường đến khu nhà trọ của cô chơi.

Khoảng 18h30, ngày 20/12/2007, lấy lý do cô gái sắp nghỉ làm nghề may, Tiệp đã mời Hạnh đi ăn rồi ép đưa vào nhà trọ. Tại đây, gã này đã giở trò đồi bại với Hạnh. Sau đó, Tiệp cùng cô gái về quê và hứa hẹn với gia đình sẽ cưới. Tuy nhiên, khi bố mẹ Hạnh yêu cầu viết tường trình và cam đoan sẽ cưới con gái họ, Tiệp vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi chuồn mất.

Cuối tháng 2, Tiệp trà trộn vào bãi giữ xe ở lễ hội diễn ra tại tỉnh Bắc Giang, định ăn cắp bị người dân bắt quả tang và chuyển đến Công an quận Long Biên. Tại đây, Công an quận Long Biên đã làm rõ Tiệp chính là thủ phạm đã hãm hại đời Hạnh.

Tuy đã có 2 đời vợ và 2 cậu con trai nhưng Tiệp để con ở nhà cho bố mẹ rồi đi lang thang kiếm sống bằng nghề trộm cắp.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net