Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

‘Xin’ dao chọc tiết lợn đi cướp taxi

Đến đoạn đường vắng, Hiệp nói với anh Minh đỗ xe lại và mượn điện thoại di động gọi điện cho bạn ra đón. Sau đó, hắn bất ngờ gí dao vào cổ tài xế cướp tài sản.

Nguyễn Phi Hiệp đã đâm anh Phùng Văn Minh rồi lục ví cướp hơn 800.000 đồng cùng một chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn. Vụ án xảy ra vào lúc 5h ngày 28/2/2007 tại ngõ 76, ngách An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tên này đã bị đưa ra xét xử sáng nay tại TAND TP Hà Nội về tội danh giết người.

Hiệp (sinh năm 1988, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) vốn là một thanh niên không nghề nghiệp, học hết lớp 7 rồi bỏ học. Mặc dù nhà không khá giả, bố làm xe ôm, mẹ nội trợ nhưng tên này sớm có thói đua đòi bạn bè, chơi bời, tụ tập. Hiệp kết bạn với Nguyễn Thế Phong (25 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, kẻ có một tiền án về tội cướp tài sản), Phạm Ngọc Quang (24 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, có 2 tiền án, 2 tiền sự về tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản).

Nguyễn Phi Hiệp (đầu tiên, bên trái) cúi gằm mặt khi nghe tuyên án.

Nguyễn Phi Hiệp (đầu tiên, bên trái) cúi gằm mặt khi nghe tuyên án.

Mặc dù có nhà cửa đàng hoàng, nhưng Hiệp thích bỏ đi lang thang với hội bạn, tự đứng ra rủ đồng bọn đi cướp lấy tiền tiêu xài. Khoảng 1h30 ngày 28/2/2007, Hiệp cùng với bạn gái vào nhà nghỉ ở Long Biên thuê phòng. Tại đây, hắn gọi điện cho Phong, đang ở cùng với Quang gần đó. Hiệp thuê xe ôm đến chỗ hai tên này và rủ bọn họ đi cướp tài sản nhưng không được đồng tình.

Thất vọng, tên này quyết định “đánh quả lẻ” và thuê xe ôm đi. Khi đến khu vực Yên Phụ, thấy hai vợ chồng người bán thịt lợn có hai con dao loại chọc tiết lợn hắn hỏi mua, nhưng họ không bán. Tên này liền dọa dẫm để lấy dao. Có hung khí trong tay, Hiệp tiếp tục thuê xe ôm chạy lòng vòng khắp nơi và dạt đến ga Trần Quý Cáp thì gặp anh Minh, lái taxi cho hãng Sao Việt. Vốn chuẩn bị “tư tưởng” cướp từ trước nên tên này nhanh chóng quyết định đưa “con mồi” vào tròng. Hắn thuê anh Minh chở đến bãi An Dương, vì ở quê chưa thông thạo hết đường phố Hà Nội nên khách chỉ đâu anh Minh đưa tới đó. Khi tới phố An Dương, Hiệp bảo tài xế dừng xe và hỏi mượn điện thoại gọi cho bạn ra đón. Không nghi ngờ, anh Minh đưa luôn chiếc Nokia cho Hiệp mượn.

Tên này bất ngờ gí dao sát vào cổ lái xe và nói: “Đưa hết tiền đây không tao đâm chết”. Sau khi vừa cướp tiền vừa đâm nạn nhân 8 nhát, Hiệp ôm chiếc điện thoại và 820.000 về nhà nghỉ gặp Phong và Quang.

Tại tòa sáng qua, anh Minh cho biết, khi Hiệp gí dao vào cổ mình và dọa, anh sợ quá lần giở khuy áo để lấy tiền nộp cho hắn. “Tôi chưa kịp cởi khuy thì hắn đã đâm một nhát vào ngực trái của tôi”, anh nói. Khi "con mồi" chạy ra ngoài, Hiệp còn đâm liên tiếp 3 nhát vào anh Minh. Lúc này đã hơn 5h sáng, sợ bị phát hiện, hắn kéo nạn nhân vào xe và không quên bồi thêm cho 3 nhát nữa. Lái xe đã được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Anh Minh bị mất 51% sức khỏe, chân đi cà nhắc.

Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Hiệp đã nhận toàn bộ hành vi gây ra cho anh Minh. Việc nạn nhân thoát chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của hung thủ. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiệp 8 năm tù về tội giết người, 2 năm về tội cướp tài sản, tổng cộng hắn phải chịu hình phạt chung là 10 năm tù. Quang, Phong cũng bị đưa ra xét xử và tuyên phạt mỗi tên 6 tháng tù cùng về tội không tố giác tội phạm.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net