Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trêu người bị đâm chết

Tức giận vì Tuấn "dám" vẫy tay trêu mình, Thắng về khu trọ lấy một con dao và rủ thêm 4 "đồng minh" ra "dạy" cho kẻ ngỗ ngược bằng một nhát dao thấu tim.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 9/1 tại quán cơm số 31, phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hung thủ gây án là Phạm Văn Thắng (sinh năm 1990, quê ở Mỹ Đức, Hà Tây), còn nạn nhân là Đoàn Hoàng Tuấn, bằng tuổi Thắng, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa.

23h20 ngày 9/1, Thắng đi xe đạp ngang qua quán cơm trên phố Mã Mây. Thấy người quen, Tuấn đang ngồi đó liền vẫy tay trêu Thắng. Nhưng tên này nghĩ bạn "chọc quê" mình, tỏ ra hậm hực, tức giận.

Ngay sau khi trở về chỗ trọ ở phường Phúc Tân, Thắng kiếm một con dao nhọn, đồng thời gọi thêm 4 tên khác đi tìm Tuấn trả thù. Hắn quay lại quán cơm và thấy Tuấn đang ngồi ăn cơm liền xông vào đâm một nhát thấu tim nạn nhân rồi bỏ chạy. Nhát dao chí mạng khiến Tuấn tử vong.

3 giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt được Thắng và một tên đi cùng.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net