Nữ giám đốc lừa gần 20 tỷ đồng
Không có năng lực tài chính nhưng Tâm đi "hót" với các bị hại là bản thân đang có nhiều dự án xây dựng khu đô thị ở Hà Tây để họ tin tưởng và "hùn vốn" hàng tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Trong 2 ngày 23-24/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phong Phú Chu Thế Tâm và đồng phạm Nguyễn Thị Nhâm (nguyên tổng giám đốc công ty Phong Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Công ty cổ phần Phong Phú được thành lập năm 2002, có trụ sở tại 44 Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), có số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là: xây dựng, san lấp mặt bằng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn, sân golf... Từ khi thành lập, không có ai đóng góp thêm một đồng tiền vốn, toàn bộ "vốn liếng" của công ty đều do Tâm quyết định. Ngày 10/6/2003, công ty này làm tờ trình do Tâm ký gửi UBND tỉnh Hà Tây xin làm chủ đầu tư 4 dự án: Dự án đường Tế Tiêu -Yến Vỹ (vốn đầu tư 150 tỷ đồng), dự án đường Đỗ Xá - Quan Sơn (960 tỷ đồng), dự án khu du lịch hồ Quan Sơn (960 tỷ đồng), dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh (vốn đầu tư 245 tỷ đồng, sau mở rộng lên 1.050 tỷ đồng).
|
| Tâm và Nhâm trong phiên xét xử sơ thẩm. |
Do không có năng lực tài chính nhưng Tâm cùng một lúc xin làm chủ đầu tư nhiều dự án với mục đích khuyếch trương danh tiếng của công ty để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác. Sau đó, kêu gọi họ góp tiền vốn để cùng thực hiện dự án rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, khi gặp gỡ bất cứ đối tác nào, Tâm cũng nói có quan hệ tốt với các ban ngành của tỉnh Hà Tây và có khả năng xin làm chủ đầu tư bất cứ dự án nào tại Hà Tây, nếu ai có nhu cầu thì đưa tiền cho Tâm để Tâm lo chạy giúp.
Thông qua các mối quan hệ quen biết xã hội, Tâm đã làm quen với chị Nguyễn Thị Thanh Loan (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Năm 2002, Tâm nói với chị là đang môi giới dự án khu đô thị mới Mỗ Lao (Hà Tây) với tiền chi phí 70.000 USD. Khi nào có quyết định giao đất thì Tâm sẽ lấy 5 biệt thự (trong khu đô thị mới) là tiền công của mình. Tin người đàn bà dẻo mép này, chị Loan đã về gặp chị Nguyễn Thị Minh Huyền, Đỗ Thúy Nga (công tác tại công ty công nghiệp tàu thủy Cái Lân - Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam) để "hùn vốn" làm ăn. Theo yêu cầu của Tâm, chị Loan đã nhận 135.000 USD của chị Huyền, chị Nga để chuyển cho cô ta. Nhưng đến nay, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam không nhận được dự án nào.
Với cùng thủ đoạn tương tự, Tâm còn lừa chị Loan tham gia thêm vào các dự án khu đô thị mới An Khánh (Hoài Đức, Hà Tây), dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh... để chiếm đoạt của chị Loan tổng cộng hơn 7,3 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua việc liên doanh xin làm chủ đầu tư dự án khu đô thị Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Tây), Tâm đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Hồng và công ty Hòa Việt sử dụng vào các mục đích khác. Đến nay, Tâm không có khả năng thanh toán.
Trong vụ án này, Tâm đã được Nhâm (với tư cách là tổng giám đốc công ty cổ phần Phong Phú) tham gia giúp sức một cách tích cực giúp Tâm thực hiện hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Sau khi xem xét hành vi của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt án Chu Thế Tâm tù chung thân, Nguyễn Thị Nhâm 30 năm tù về hai tội trên.
Việt Dũng



