Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không yêu được thì tạt axit

Bà Nga và con gái.

Tối qua, Công an quận Bình Thạnh đã bắt Trần Anh Tuấn, 23 tuổi, là kế toán bệnh viện Chợ Rẫy. Tuấn là kẻ chủ mưu, nhiều lần đe dọa gia đình bà Huỳnh Thị Kiều Nga (53 tuổi, là nhân viên kế toán Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM) bằng chiêu tạt axit.

Trước đây, Tuấn là bạn học cùng lớp với con gái bà Nga. Do không được đáp lại tình cảm, Tuấn đã nhiều lần gọi điện thoại đe dọa sẽ tạt axit gia đình bà Nga và một vài bạn học cùng lớp.

Ngày 19/1/2007, một kẻ lạ mặt đã lén tạt axit khiến vợ chồng và con gái bà Nga bị bỏng nhẹ. Con gái bà Nga là chị T. (23 tuổi, sinh viên Trung tâm Đào tạo Cán bộ y tế TP HCM) nhận được cuộc điện thoại của một thanh niên (khoảng từ 20 tới 30 tuổi), tự nhận mình là người đã tạt axít. Thanh niên này cho biết đã nhắm tạt vào T., nhưng không trúng, “hẹn” sẽ tiếp tục... tạt axit cho đến khi thành công mới thôi. Lời hăm dọa này khiến cuộc sống của gia đình bà Nga càng thêm đảo lộn. Ngày 23/10/2007, khi bà Nga đang ngủ thì cửa sổ cạnh giường bà bất ngờ bật ra. Chưa kịp phản ứng, bà bị một làn axit tạt vào mặt, vào người làm khuôn mặt của bà bị hủy hoại, trên người và trên tay bà, chằng chịt các vết sẹo.

Trong đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa kẻ đe dọa và con gái bà Nga, ngoài việc dọa gia đình bà, người này còn đe dọa sẽ tạt axit 3 người bạn học cùng lớp với con gái bà Nga.

(Theo Người Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net